
Nepal gây nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam.
Sau thất bại 1-3 trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, HLV Matt Ross của Nepal không giấu nổi sự tiếc nuối nhưng vẫn toát lên niềm tự hào về tinh thần chiến đấu của các học trò. Trong buổi họp báo sau trận trên sân Bình Dương, chiến lược gia người Australia thẳng thắn chỉ ra tấm thẻ đỏ dành cho Laken Limbu ở cuối hiệp một chính là bước ngoặt quyết định, phá vỡ thế cân bằng và khiến Nepal phải chịu sức ép khủng khiếp ở hiệp hai với chỉ 10 người.
“Bước ngoặt trận đấu này là tấm thẻ đỏ. Thực sự rất khó để đá với một đối thủ như Việt Nam ở thế 10 đấu 11,” Ross chia sẻ. Ông thừa nhận các cầu thủ Nepal đôi chỗ còn “ngây thơ”, như việc ham rê dắt bóng dẫn đến sai lầm. Dù vậy, vị thuyền trưởng ca ngợi hàng thủ Nepal đã thi đấu kiên cường, buộc Việt Nam phải tìm cơ hội từ sút xa hay tạt bóng thay vì phối hợp trung lộ. “Đội bóng của tôi đã phòng ngự rất tốt... chúng tôi đã ép được Việt Nam, ngăn cản họ tiếp cận khung thành,” ông phân tích, nhấn mạnh bàn gỡ hòa 1-1 là minh chứng cho nỗ lực đó.
Hướng tới trận lượt về sau vài ngày tại sân Thống Nhất, Ross gửi lời thách thức đầy tự tin: “Đội tuyển Nepal sẽ đá sòng phẳng với đội tuyển Việt Nam nếu có đủ người.” Lời tuyên bố này hứa hẹn một cuộc đối đầu kịch tính hơn, nơi Nepal có cơ hội lật ngược thế cờ nếu tránh sai lầm cá nhân. Với tinh thần không khuất phục, HLV Matt Ross đang khơi dậy hy vọng cho Nepal – đội bóng đang khát khao khẳng định mình ở sân chơi châu lục. Liệu thầy trò Kim Sang-sik có bị thử thách bởi “bầy hổ” Nepal trở lại? Hãy đón chờ trận tái đấu nảy lửa!