
HLV Patrick Kluivert không thể giúp Indonesia giành vé đến World Cup 2026.
Trên sân King Abdullah Sports City rạng sáng 12/10, huấn luyện viên trưởng Patrick Kluivert không giấu nổi cảm xúc. Trước ống kính truyền thông, chiến lược gia người Hà Lan cố gắng kìm nén nước mắt khi chia sẻ: “Thật đau lòng khi chúng tôi đã chơi tốt nhưng vẫn không đủ.”
Bị đánh giá thấp hơn đối thủ đang xếp hạng 58 thế giới, trong khi Indonesia đứng tận thứ 119, thầy trò Kluivert vẫn chơi đầy quyết tâm và tạo ra nhiều cơ hội đáng kể. Đội bóng áo đỏ trắng liên tục khiến hàng thủ Iraq lúng túng, tuy nhiên sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm đã khiến họ không thể chuyển hóa các tình huống nguy hiểm thành bàn thắng.
Sau trận đấu, Kluivert cho biết phòng thay đồ chìm trong sự lặng lẽ. “Các cầu thủ đã ngồi lặng đi, nhiều người rơi nước mắt. Tôi hiểu cảm giác đó, vì tất cả đều đã chiến đấu đến cùng,” ông chia sẻ. Dù thất vọng, nhà cầm quân 49 tuổi vẫn dành lời khen cho toàn đội và khẳng định ông tự hào về tinh thần thi đấu: “Nếu chúng ta có thể chơi như thế này trước những đội mạnh như Iraq hay Saudi Arabia, thì Indonesia đang đi đúng hướng.”
Thất bại này khiến Indonesia chính thức lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng theo Kluivert, hành trình này không vô nghĩa. Ông nhấn mạnh rằng đội tuyển đang dần xây dựng được nền móng vững chắc cho tương lai, với một thế hệ cầu thủ trẻ trung, giàu khát vọng và đang tiếp cận triết lý bóng đá hiện đại.
Trong bối cảnh khó khăn, sự kiên cường mà Indonesia thể hiện dưới thời Patrick Kluivert là điều đáng ghi nhận. Dù giấc mơ World Cup 2026 đã khép lại, đội bóng xứ vạn đảo có lý do để tin vào một tương lai khởi sắc hơn – nơi họ có thể quay lại mạnh mẽ và cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ hàng đầu châu lục.