
ĐT Tây Ban Nha có trận đấu không dễ dàng trước Georgia.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Với phong cách kiểm soát bóng đặc trưng, Tây Ban Nha khiến Georgia gần như không thể lên bóng. Ngay phút thứ 3, Pedro Porro cảnh báo khung thành đội khách bằng cú treo bóng khó chịu, buộc thủ môn Giorgi Mamardashvili phải vất vả cứu thua.
Áp lực được duy trì liên tục và đến phút 24, Yeremy Pino mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tình huống bắt đầu từ đường chuyền bổng tinh tế của Pedri, trung vệ Robin Le Normand phá bẫy việt vị rồi căng ngang thuận lợi để Pino dứt điểm cận thành, giúp La Roja vươn lên dẫn 1-0. Đây là bàn thắng quan trọng khẳng định sự trưởng thành của Pino, cầu thủ đang khoác áo Crystal Palace sau thời gian gây chú ý ở La Liga.
Tây Ban Nha suýt chút nữa nhân đôi cách biệt chỉ vài phút sau khi Ferran Torres bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, cầu thủ thuộc biên chế Barcelona lại không thể thắng được thủ thành Mamardashvili trên chấm phạt đền. Dù vậy, đoàn quân áo đỏ vẫn hoàn toàn làm chủ trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng hơn 80%, tung ra tới 11 cú sút trong hiệp 1, trong khi Georgia không có nổi pha dứt điểm nào.
Bước sang hiệp 2, thế trận không thay đổi. Tây Ban Nha tiếp tục dồn ép đối thủ với nhịp tấn công dồn dập. Phút 48, Oyarzabal có cơ hội đối mặt với Mamardashvili nhưng bị cản phá, còn Torres tiếp tục bỏ lỡ cơ hội khi cú sút ở góc hẹp đưa bóng ra ngoài.
Sức ép lớn cuối cùng cũng mang lại thành quả. Phút 64, từ quả đá phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 20 mét, Mikel Oyarzabal tung cú “đại bác” sấm sét, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, khiến Mamardashvili hoàn toàn bất lực. Bàn thắng không chỉ thể hiện kỹ thuật tuyệt vời của cầu thủ Real Sociedad mà còn là lời khẳng định vị thế của anh trong đội hình La Roja.

Oyarzabal ghi bàn đẹp mắt cho Tây Ban Nha.
Sau khi dẫn 2-0, HLV De la Fuente chủ động rút Oyarzabal và Pino ra nghỉ, trao cơ hội cho Baena và Borja Iglesias. Dù tạo thêm nhiều tình huống nguy hiểm, trong đó có cú dứt điểm bị cản phá ở phút 89 của Torres, Tây Ban Nha không ghi thêm bàn nào. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 đầy thuyết phục.
Với chiến thắng này, Tây Ban Nha giành trọn 9 điểm sau 3 trận, tiếp tục dẫn đầu bảng E và thể hiện phong độ cực kỳ ổn định. Dưới thời HLV Luis de la Fuente, đội tuyển xứ đấu bò đang dần tái hiện hình ảnh của một thế lực thống trị châu Âu – kiểm soát bóng, pressing toàn diện và hiệu quả trong tấn công.
Đặc biệt, phong độ cao của những trụ cột như Oyarzabal, Pedri, Torres hay Pino đang mở ra hy vọng về thế hệ vàng mới của bóng đá Tây Ban Nha. Nếu tiếp tục duy trì đà thăng hoa này, La Roja hoàn toàn có thể hướng đến mục tiêu giành vé dự World Cup 2026 sớm, đồng thời khẳng định vị thế của một ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch thế giới.