Cho đến thời điểm này, có thể nói Manchester United đã thất bại toàn tập trên thị trường chuyển nhượng mùa hè khi đã liên tục để mất những mục tiêu quan trọng của mình, từ Marouane Fellaini, Leighton Baines đến Kevin Strootman, Thiago Alcantara. HLV David Moyes chỉ mới có một tân binh duy nhất là Wifried Zaha từ Crystal Palace, nhưng thực ra, đây là bản hợp đồng thành công của Sir Alex Ferguson từ kì chuyển nhượng mùa đông.
![]() |
100 triệu bảng có đủ để M.U sở hữu bộ đôi siêu sao này? Ảnh: Internet |
Vì vậy, BLĐ sân Old Trafford đã quyết định "giải ngân" số tiền lên đến 100 triệu bảng để chiến lược gia người Scotland có thể theo đuổi hai mục tiêu quan trọng của mình là Cesc Fabregas (Barcelona) và Gareth Bale (Tottenham). Fabregas lúc này được xem là sự thay thế hoàn hảo nhất dành cho vị trí mà Paul Sholes để lại khi danh tiếng, đẳng cấp và tài năng của anh đã được kiểm chứng nhiều năm tại Premier League dưới màu áo Arsenal. Trong khi đó, Bale là mục tiêu của M.U suốt nhiều tháng qua và là được xem là chìa khóa giúp Quỷ đỏ có thể quay lại thời hoàng kim ở đấu trường Champions League sau 2 năm liên tiếp gây thất vọng.
Trong số tiền 100 triệu bảng, thì đã có tới 60 triệu bảng dành riêng cho việc chiêu mộ ngôi sao người xứ Wales, còn Fabregas được M.U định giá khoảng 40 triệu.