Paul Scholes, cái tên quá quen thuộc trên hầu hết các mặt báo, có một cuộc sống riêng tư rất bình yên và hạnh phúc. Mang bên mình cung hoàng đạo Thiên Yết (Thần Nông), Scholes sở hữu thứ sức mạnh tinh thần vô cùng đặc biệt và tất nhiên, kèm theo đó là sự chung thủy trời phú nữa. Người ta nói đàn ông Thiên Yết thường chung thủy, nhưng nếu nhìn và Rooney hay Rio, nhưng người có lối sống tình ái khá phiêu lưu dù cùng trong một đội bóng và cùng sao chiếu mệnh với anh, người ta mới quý cái sự chung thủy vô điều kiện ấy...
Trong một bài viết hiếm hoi không đề cập nhiều đến chuyên môn bóng đá, tôi muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Chuyện kể rằng khi còn thi đấu ở Old Trafford, Ronaldo trong các buổi tập thường rất siêng năng thể hiện kĩ thuật và luyện tập những kĩ năng đi bóng, điều khiển bóng rất đẹp mắt và cuốn hút. Một lần, khi Scholes đang cùng hai cầu thủ trẻ khác tập bài tập khá đơn giản về chuyền bóng, Ronaldo đã ôm quả bóng ra giữa khoảng sân tập của họ và bắt đầu "nhảy múa". Scholes lại gần Ronaldo và chỉ tay vào một cái cây cách đó hơn 50m và nói anh sẽ sút trúng thân cây đó. Nói là làm, Scholes vung chân và chỉ sau 5s lơ lửng trên không trung, bóng cuộn xuống và đập vào thân cây trong ánh mắt bàng hoàng và thậm chí, Ronaldo còn chưa kịp khép miệng lại nữa. Thế là ngôi sao bóng bẩy của Real Madrid lủi thủi ôm bóng ra góc sân và cứ tập như thế, tất nhiên là không bao giờ làm được...
![]() |
Paul Scholes. Ảnh: Internet |
Trong một câu chuyện khác, Scholes đã kể về năm tháng cùng cậu con trai út Aiden trải qua những ngày điều trị chứng tự kỉ. Với tình yêu và lòng kiên nhẫn của một người cha vĩ đại, Scholes đã cùng cậu con trai của mình không quản nắng mưa, tìm cho ra một sở thích chung với cậu bé. Sau nhiều lần tìm kiếm bất thành, Scholes không quản ngại tiếp tục nói chuyện với cậu bé nhiều hơn, quan tâm và lo lắng nhiều hơn, để giúp cậu bé không còn nhút nhát với chính cha mẹ cậu nữa. Nhưng rồi mọi chuyện không như ý, cậu bé Aiden vẫn không có phản ứng gì nhiều và thậm chí còn có dấu hiệu xấu đi trong căn bệnh trầm kha của mình. Những tưởng gia đình Scholes buông xuôi và phó mặc cho số mạng thì vào một ngày đẹp trời, Scholes dắt cậu bé đến bể bơi và nói: "Bé con, ngồi trên bờ và xem bố bơi nhé!". Sau đó, nụ cười của Aiden bất giác vang lên trong khi thấy bố cậu đang "làm trò" dưới nước. Ông bố vĩ đại của chúng ta đã tìm ra một điểm chung với cậu bé, và bắt đầu dạy cậu bé học bơi, thậm chí đút cơm cho Aiden ngay dưới nước. Vào lúc này, bệnh tình của Aiden đã khá hơn rất nhiều và gần như cậu bé đã không còn sợ hãi với các hoạt động xã hội nữa. Không nhiều người sẽ tiếp tục làm công việc khó khăn khi trải qua nhiều thử thách như thế, nhưng vì tình yêu và sự hy sinh cao cả, Scholes đã giúp con trai của mình vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất...
Cuối cùng là một câu chuyện khác về sự thầm lặng của Scholes, cũng rất thú vị và không kém phần ý nghĩa so với câu chuyện kết hôn với cô bạn gái từ thuở ấu thơ của mình. Sau trận chung kết Champions League năm 2011, năm cầu thủ của Barca rất quyết tâm "giành" cho bằng được quyền đổi áo với Scholes và đó là Xavi, Messi, Busquets, Pedro và Iniesta. Đó là điều không khó hiểu, bởi Scholes chính là "người thầy" của cả năm cậu "học trò" trên. Ở La Masia, Scholes là hình tượng cho tất cả các cầu thủ ở đó noi theo và cống hiến (câu nói của Messi). Ý thức được việc có thể đó là lần cuối cùng họ được đối đầu với "người thầy" của mình, cả năm người họ cùng đến và xin đổi áo, song chỉ có Iniesta là "đánh bại" bốn người đồng đội để có được chiếc áo đấu đó. Rất nhiều lần Barca đối đầu với M.U và có Scholes thi đấu, song người ta thường quên béng mất việc đổi áo bởi anh không phải là một người giỏi gây ấn tượng. Chỉ cho đến khi cảm thấy rằng đó là lần cuối cùng, người ta mới vội vàng công nhận giá trị của anh nhưng đó đã là quá muộn...
Người ta nói tình yêu đến từ sự đồng điệu của trái tim, của sự hy sinh vô điều kiện, song không phải ai cũng thừa nhận rằng tình yêu phải đến từ trách nhiệm. Giống câu nói nổi tiếng của Người Nhện Peter Parker đã từng nói, sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao, và khi gánh trên vai nguồn cổ vũ tinh thần mạnh mẽ nhất trên thế giới này, trách nhiệm mới thực sự là yếu tố quyết định đến sự bền vững của tình yêu. Scholes đã thể hiện tình yêu tuyệt vời của mình với CLB, với các đồng đội, với người vợ thân yêu và cả ba đứa con xinh xắn. Không nhiều người chọn Scholes làm nơi bắt đầu cho tình yêu bóng đá, song những người đàn ông thực sự sẽ đồng ý với tôi rằng, những người đàn ông thầm lặng luôn lo cho tình yêu của mình một cách toàn vẹn nhất!
Cảm ơn anh, Paul, người cha, người chồng và là một cầu thủ vĩ đại trên sân bóng!