Nỗi buồn của người Anh tại TP.HCM

11:31 Thứ ba 26/06/2012

1g45 sáng 25-6, khi hai đội Anh - Ý tiến vào sân, gần 100 CĐV Anh tại bar Spotted Cow (đường Bùi Viện, quận 1, TP.HCM) đã tạo ra một không khí hết sức trang nghiêm khi cất lên giai điệu của bài quốc ca Anh.

Nỗi buồn của các CĐV Anh tại bar Spotted Cow - Ảnh: V.San

Khi tiếng còi khai cuộc cất lên, lễ hội bóng đá của người Anh bắt đầu không thua kém gì tại quê nhà với bia và những bài hát truyền thống không dứt. Hiệp một trận đấu, khắp bar vang lên tiếng cổ vũ cho đội tuyển Anh, chê tuyển Ý và đặc biệt là Balotelli.

Nhưng tiếng cười thưa dần khi tuyển Ý nắm quyền kiểm soát thế trận ở hai hiệp phụ. Khuôn mặt của các CĐV nữ đầy vẻ âu lo. Chị Sandra Kasia, một trong những CĐV lạc quan nhất, vẫn năng nổ chụp hình mọi người trong lúc hai đội chuẩn bị sút luân lưu. Sau khi Montolivo sút hỏng quả 11m, chị Kasia nói: “Anh sẽ thắng cho mà xem bởi chúng tôi có Joe Hart và bây giờ chúng tôi không còn sợ sút 11m”.

Nhưng hai cú sút hỏng của Ashley Young và Ashley Cole đã khiến niềm vui đó tắt ngấm. Khi trận đấu kết thúc, nhiều người thậm chí không đứng lên nổi và chỉ ngồi một chỗ lắc đầu. Có tiếng ai đó vang lên “Ashley, Ashley, hai Ashley đã chấm dứt tất cả”. Ở ngoài cửa, kẻ đứng người ngồi, họ tiếp tục trao đổi với nhau. Một số người lạc quan hơn đi xung quanh bắt tay và động viên những người còn lại.

Vĩnh San | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục