|
Hoàng Anh Gia Lai tạm chiếm ngôi đầu V-League 2016 sau vòng một. Ảnh: Nhật Minh. |
Với sự khởi đầu ấn tượng như vậy, HAGL hứa hẹn sẽ có những thay đổi và tiến bộ ở mùa năm nay, dù họ thiếu vắng các trụ cột quan trọng như Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường. Nhưng một trận thắng đậm trước đội bóng mới thăng hạng như Hà Nội không nói lên được nhiều điều, bởi mùa giải vẫn còn rất dài. Tuy nhiên, khởi đầu thuận lợi sẽ giúp HAGL thêm tự tin trong cuộc chiến đầy cam go của mình ở V-League, nơi họ bị xem là ứng viên nặng ký cho một suất xuống hạng. Ở mùa bóng này đội quân của bầu Đức có nhiều thuận lợi trong cuộc chiến trụ hạng nhưng cũng không ít khó khăn trên con đường V-League vốn đầy chông gai và cạm bẫy.
Một trong những thuận lợi là “cơn sốt” mang tên HAGL đã phần nào hạ nhiệt sau khi bộ ba làm nên thương hiệu cho HAGL là Công Phượng - Tuấn Anh - Xuân Trường đi Nhật, Hàn Quốc thi đấu. Mùa bóng trước, bất kỳ đội bóng nào cũng muốn đánh bại HAGL để chứng tỏ ở V-League HAGL không hơn gì họ. Đại đa số các CLB trong nước khi gặp HAGL là đá hơn 100% sức lực với tiêu chí thua ai cũng được nhưng tuyệt đối không được thua lứa Công Phượng của bầu Đức nên HAGL lúc nào cũng có cảm giác bị đánh hội đồng? Nhưng năm nay, mọi chuyện có thể sẽ khác, khi HAGL đã cho bộ ba giỏi nhất ra nước ngoài chơi bóng. Và HAGL quyết định xây dựng lối chơi của đội xung quanh những nhân tố trẻ hơn, ít được chú ý hơn. Đó là tiền vệ Phan Thanh Hậu, Nguyễn Phong Hồng Duy, tiền đạo Văn Toàn, Văn Thanh và các hậu vệ như Đông Triều, Văn Sơn.
Vấn đề khó khăn của HAGL có thể nằm ở khâu ngoại binh, với việc chỉ chiêu mộ 2 ngoại binh là Ideguchi (Nhật) và Osmar (Brazil), nhưng với sự ra đi của tiền vệ Lê Hoàng Thiên (đến SHB Đà Nẵng) thì họ khó lòng gồng gánh nổi cả một tập thể có nhiều cầu thủ tuổi đời còn rất trẻ và rất dễ bị tổn thương. Mặt khác, dù bầu Đức là người có tiếng nói quan trọng ở VFF nhưng điều đó không bảo đảm cho đội bóng phố núi được ưu ái khi thi đấu, và tránh được việc bị trọng tài xử ép.
|
Ngoại binh có lẽ vẫn là điểm yếu của HAGL. Ảnh: Nhật Minh. |
Xét về mặt dẫn dắt lối chơi, HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn đã tạo ấn tượng tốt khi có năm vòng đấu rất thành công giúp HAGL trụ hạng ở giai đoạn cuối mùa trước rồi đăng quang tại Giải U21 quốc tế nhưng về dấu ấn chiến thuật thì nhà cầm quân này vẫn còn khiến lãnh đạo đội lo lắng. Từng đá và thành công với phong cách phối hợp nhỏ, ít chạm dưới triều đại HLV Graechen nhưng sau khoảng nửa mùa giải chơi khá bế tắc HAGL buộc phải thay đổi lối chơi đó là sử dụng bóng dài hướng về các tiền đạo nhưng các tiền đạo của HAGL thuộc vào loại “thấp bé nhẹ cân “ nhất V-League.
Tóm lại: Cái tên HAGL đã là thương hiệu không thể lẫn vào đâu được, thương hiệu HAGL đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi NHM với lối đá đẹp, ban bật một chạm, không toan tính và vượt lên trên tất cả là khi xem HAGL thi đấu mang đến cho NHM niềm tin vào một tương lai tươi sáng với những gì mà ông Đoàn Nguyên Đức đã tạo ra. Còn bây giờ, việc duy trì bản sắc và phát triển là công việc của Ê-kíp huấn luyện mà trách nhiệm chính vẫn thuộc về thuyền trưởng Nguyễn Quốc Tuấn.
(Bạn đọc: Huy Thắng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam