Những ngôi sao “sớm nở chóng tàn” của Brazil trong vài năm trở lại đây

14:59 Thứ hai 04/08/2014

(TinTheThao.com.vn) - Đã có những thời điểm họ là niềm tự hào của người dân Brazil nói riêng và người hâm mộ đội bóng xứ sở Samba trên toàn thế giới nói chung. Thế nhưng họ lại không thể thoát ra khỏi hình ảnh của một “thần đồng” để trở thành một ngôi sao sân cỏ thực thụ.

1. Anderson

Năm 2007, Anderson chuyển đến nước Anh thi đấu trong màu áo Man United mang theo rất nhiều kỳ vọng của Sir Alex để có thể trở thành người thay thế xứng đáng cho vị trí của Paul Scholes trong tương lai. Và số tiền 18 triệu bảng được BLĐ Quỷ đỏ chi ra đã như một lời khẳng định cho sự kỳ vọng đó. Anderson ngay lập tức chứng tỏ được khả năng của mình với lối chơi vô cùng xông xáo ở tuyến giữa, đóng vai trò khá quan trọng trong chiến dịch dành cú ăn 3 lịch sử của M.U năm đó, đặc biệt là danh hiệu Champions League sau khi đánh bại Chelsea tại SVĐ Luzhniki.

Sau nhiều năm thi đấu cho M.U, Anderson cũng chẳng trưởng thành lên được. Ảnh: Internet.

Thế nhưng dần dần theo thời gian, Anderson đã không thể chứng tỏ sự tiến bộ cần thiết của mình, thậm chí còn có phần thụt lùi vì những chấn thương dai dẳng. Sau khi Sir Alex nghỉ hưu vào năm 2013, tương lai của Anderson tại Old Trafford ngày càng bất định hơn. Ngay cả HLV David Moyes và giờ là Vaal Gaal đều không thích thú với việc sử dụng tiền vệ Brazil. Trải qua quãng thời gian cho mượn hồi tháng 1 vừa qua trong màu áo Fiorentina nhưng không chứng tỏ được gì, giờ đây cơ hội để Anderson lọt vào mắt xanh của một đội bóng khác tại Châu Âu là rất khó khăn.

2. Alexandre Pato

Alexandre Pato từng ghi được 9 bàn thắng sau 13 lần ra sân trong mùa giải đầu tiên khoác áo AC Milan (2007/2008) khi mới 18 tuổi, đó là thành tích thậm chí còn nổi bật hơn rất nhiều so với 2 ngôi sao hàng đầu thế giới vào thời điểm hiện tại là Messi và Ronaldo. Để có được chữ ký của tiền đạo được đánh giá là tài năng trẻ sáng nhất của bóng đá Brazil khi ấy, BLĐ Milan phải chi ra tổng cộng 22 triệu euro. Tài năng của Pato tiếp tục được minh chứng trong 3 mùa giải tiếp theo khi anh lần lượt vượt mặt các chân sút kỳ cựu như Inzaghi hay Ronaldinho để trở thành cây săn bàn chủ lực cho đội chủ sân San Siro.

Chấn thương và lối sống bên ngoài sân cỏ đã ảnh hưởng quá nhiều đến sự nghiệp của Pato. Ảnh: Internet.

Tính ra Pato đã ghi được tổng cộng 46 bàn trong 3 mùa giải từ 2008/2009 cho đến 2010/2011, một thành tích cực kỳ xuất sắc với tiền đạo tuổi teen này. Thế nhưng những chấn thương dài hạn cùng cuộc sống có phần buông thả ở bên ngoài sân cỏ đã ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng phát triển của chân sút có biệt danh là “chú vịt”. Từ chỗ được định giá không dưới 40 triệu euro, tháng 1/2013 Pato lặng lẽ rời Milan để trở về chơi bóng tại quê nhà trong màu áo Corinthians giữa những sự tiếc nuối của rất nhiều Rossoneri với mức giá được ước định chỉ là 15 triệu euro.

3. Paulo Henrique Ganso

Đã có những thời điểm Ganso và Neymar được coi là cặp bài trùng tương lai của Brazil sau những màn trình diễn tương đối ấn tượng của cặp đôi này trong màu áo Santos. Kịch bản quen thuộc được đặt ra: Ganso đi bóng lắt léo và tung ra những đường chuyền dọn cỗ cho Neymar dứt điểm, tỉ số được mở và Santos dành chiến thắng! Thế nhưng giờ đây khi Neymar đã trở thành ngôi sao số 1 của ĐT Brazil, bản hợp đồng bom tấn giá trị của Barcelona, thì Ganso vẫn phải học cách chơi bóng làm sao cho hiệu quả.

Sự nghiệp của Ganso xuống dốc không phanh sau khi chuyển đến thi đấu cho Sao Paolo. Ảnh: Internet.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp thi đấu của “Kaka mới” đó chính là việc rời đội bóng từng gắn bó từ thuở thiếu thời Santos để chuyển tới thi đấu cho Sao Paolo vào cuối 9/2012. Kể từ đó Ganso gần như mất tích khỏi những giải đấu tầm cỡ quốc tế vì một lý do rất đơn giản: đánh mất phong độ trong màu áo đội bóng mới. Từ chỗ được rất nhiều ông lớn của bóng đá Châu Âu săn đón như AC Milan, Man United, Chelsea, Real Madrid…giờ đây ngay cả một vị trí chính thức trong màu áo Sao Paolo thì Ganso cũng phải cạnh tranh quyết liệt.

4. Keirrison

BLĐ Barcelona từng mừng như vớ được vàng sau khi vượt qua rất nhiều đội bóng lớn của Châu Âu để có được chữ ký của tài năng trẻ Keirrison với mức giá 15 triệu euro vào năm 2009 sau khi nhìn vào bản thành tích sáng loáng của Keirrison với hơn 100 bàn thắng ghi được ở Palmeiras. Thế nhưng cầu thủ được CĐV Palmeiras yêu mến gọi tên là “tiểu Romario” này lại chính là bản hợp đồng thất bại tệ hại nhất trong lịch sử của đội bóng xứ Catalan.

Keirrison – bản hợp đồng thất bại của Barcelona. Ảnh: Internet.

Điều đáng nói ở chỗ Keirrison chưa từng xuất hiện trong một trận đấu chính thức nào của Barcelona, thay vào đó cầu thủ này lần lượt được cho mượn tại vô số CLB trong đó phải kể đến Benfica, Fiorentina và thậm chí là Santos, Cruzeiro. Nhưng dù đi đến đâu Keirrison cũng chẳng thể hiện được bất cứ phẩm chất nào nổi bật như hồi còn đá cho đội trẻ của Palmeiras. Quá chán nản với thành tích tệ hại đó, BLĐ Barcelona đã thanh lý hợp đồng với Keirrison sau 3 năm “nuôi báo cô”.

5. Breno Borges

Breno là một trong những trung vệ đắt giá nhất trong lịch sử của Bayern Munich sau khi đội bóng nước Đức chấp nhận trả 12 triệu euro để có được chữ ký của cầu thủ Brazil này vào năm 2008. Vào thời điểm ấy Breno còn rất trẻ và mới 18 tuổi. Những tưởng với thể hình to cao và khả năng phòng ngự chắc chắn từng thể hiện trong màu áo Sao Paolo có thể biến Breno trở thành một Lucio thứ 2 của Bayern Munich và bóng đá Brazil thế nhưng sự thật lại không đi theo chiều hướng đó.

Lẽ ra Breno nên cố gắng trở thành một công dân tốt trước khi muốn trở thành một Lucio mới. Ảnh: Internet.

Chán nản khi không được trao nhiều cơ hội thể hiện mình vì còn quá trẻ, Breno tìm đến rượu và bắt đầu mắc chứng bệnh tự kỷ cũng như có dấu hiệu của một người bị tâm thần. Đỉnh điểm là vụ trung vệ này tự tay thiêu rụi ngôi biệt thự đang sống cùng vợ và 3 con của mình vào 9/2011. Vụ việc này đã được công an Đức vào cuộc và ngay lập tức Breno phải gánh chịu hậu quả về hành vi “quái đản” của mình bằng việc lĩnh án gần 4 năm tù. Đó cũng gần như là dấu chấm hết cho tương lai của Breno tại Bayern Munich. Mặc dù “Hùm xám” vẫn tuyên bố dang rộng vòng tay đón cầu thủ này sau khi ra tù nhưng có lẽ sau quãng thời gian dài sống xa bóng đá chẳng mấy ai tin Breno có thể làm lại từ đầu…ở tuổi 26 !

Ngoài ra vẫn còn đó những cái tên như Liandro Damiao (Santos), Fabio da Silva (Man Utd), Henrique (từng khoác áo Barcelona) và Denilson (từng khoác áo Arsenal).
Đức Thịnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục