Ở mùa giải 2019/20 này, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã giữ đúng lời hứa của mình khi trao cơ hội cho hàng loạt nhân tố trưởng thành từ lò Carrington thể hiện. Có thể kể đến những trường hợp của James Garner, Brandon Williams hay tiền vệ tấn công Angel Gomes.
Nổi bật hơn cả đó là Mason Greenwood, cầu thủ đang được xem là "thủ lĩnh tương lai" trên hàng công của nửa đỏ thành Manchester. Thế nhưng, không may mắn giống như các đồng đội cùng trang lứa, Tahith Chong lại ít có cơ hội được chứng minh năng lực của mình.
Chong đã để lại sự thất vọng mỗi khi được trao cơ hội.
Kể từ đầu mùa, chàng trai người Hà Lan mới chỉ ra sân vỏn vẹn 8 trận cho đội một Quỷ đỏ, không ghi được bất kỳ bàn thắng hay có pha kiến tạo nào. Thậm chí, tiền vệ gốc Curacao muốn ra đi ngay trong mùa Hè 2020 tới đây và một đội bóng Serie A đã lập tức nhập cuộc.
Nguồn tin từ FCInternews cho biết, Inter Milan sẵn sàng trao cho ngôi sao 20 tuổi bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, kèm theo đó là mức lương 1.5 triệu euro/mùa. Tuy vậy, bản thân sao trẻ của M.U lại muốn nhận mức đãi ngộ lên tới 2 triệu euro/mùa trong màu áo Nerazzurri.
Mặt khác, khúc mắc lớn nhất của thương vụ đó chính là số tiền hoa hồng dành cho đại diện của Tahith Chong. Nếu đội chủ sân Nerazzurri không thể đáp ứng, cầu thủ sinh năm 1999 sẽ tiếp tục đàm phán với các CLB ở Đức, Pháp và Tây Ban Nha.
Solskjaer nói về tầm quan trọng của Pogba:














