![]() |
Năm 2011 thất bát, người Ý không có một đại diện nào trong 23 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng thì đến danh hiệu Quả bóng Vàng cho năm 2012, có đến 3 cầu thủ mang quốc tịch Italia trong danh sách ứng viên của FIFA là Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon và Mario Balotelli. Pirlo và Buffon có tên bởi cả hai đều góp công lớn trong Scudetto của Juventus ở đấu trường quốc nội cũng như vào đến chung kết Euro 2012. Mario Balotelli cũng là một thành viên chủ chốt của Italia giành huy chương bạc Euro năm đó cùng chức vô địch Premier League với Manchester City. Kết quả cuối cùng Pirlo về đích ở vị trí thứ 7, Buffon xếp thứ 16 còn Balotelli xếp ở vị trí cuối cùng trong danh sách 23 cầu thủ với 0,07% phiếu bầu.
Cho đến danh hiệu quả bóng Vàng 2013 thì người Ý chỉ còn duy nhất mỗi Andrea Pirlo là ứng viên trong 23 cầu thủ mà FIFA lựa chọn. Một Pirlo ở tuổi 34 vẫn tỏa sáng trong màu áo Juventus và là trụ cột không thể thiếu trong sơ đồ của Conte ở Juve Stadium nhưng để so sánh với những Ronaldo hay Messi cạnh tranh trong danh hiệu Quả bóng Vàng thì gần như không thể.
Đến khi danh hiệu Quả bóng Vàng 2014 sắp được công bố, trong danh sách 23 ứng viên mà FIFA chốt lại không có một cái tên nào đại diện cho đất nước của xứ sở Pizza và cũng chỉ có một người duy nhất đang thi đấu ở Serie A đó là Paul Pogba – viên ngọc đen của Juventus.
Khi mùa giải 2013/2014 kết thúc, Đương kim vô địch Serie A là Juventus bị loại ngay từ vòng bảng, Italia chỉ có 1 cái tên duy nhất lọt vào vòng 1/16 đó là Milan nhưng họ cũng nhanh chóng bị Atletico Madrid đè bẹp để rồi vòng tứ kết đã sạch bóng không còn một đại diện nào của đất nước hình chiếc ủng.
Đỉnh điểm của sự thất vọng dành cho người Ý là ở World Cup 2014 trên đất Brazil, Italia bị loại ngay từ vòng bảng. Ceseare Prandelli cùng các học trò đã bị Uruguay và Costa Rica xử lý gọn gàng để tiễn luôn Azzurri về nước cùng người Anh. Một giải đấu tồi tệ của Pirlo cùng các đồng đội dẫn đến việc không một ai được góp mặt trong danh sách ứng viên Quả bóng Vàng.
Giờ đây khi Serie A đang sa sút đến thảm hại và chưa có một dấu hiệu nào để có thể cứu vãn tình thế cũng như có dấu hiệu phục hồi. 2 đại diện hùng mạnh nhất Serie A nhiều khả năng cũng sẽ bật bãi khỏi Champions League khi cả hai vừa nhận những trận thua ở đấu trường danh giá nhất châu Âu theo những cách khác nhau. Roma bị vùi dập không thương tiếc ở Olimpico với tỉ số 1–7 trước Hùm Xám xứ Bavaria của nước Đức còn Juve tồi tệ hơn khi thất bại trước Olimpiakos bé nhỏ của Hi Lạp.
Người Ý đang mất dần tiếng nói ở đấu trường châu lục và sự đi xuống thấy rõ của chất lượng cầu thủ cũng như giải đấu quốc nội. Cái thời mà Roberto Baggio hay Cannavaro nâng cao danh hiệu cá nhân cao quý nhất dành cho một cầu thủ đã chỉ còn là hoài niệm. Ở thời điểm hiện tại, không một cầu thủ Italia nào có thể xem là đẳng cấp thế giới. Pirlo và Buffon thì đã quá già và sa sút nghiêm trọng. Marchisio, Chiellini, Ranocchia, Immobile thì cũng chỉ đến tầm một cầu thủ khá chứ không thể hơn. Balotelli dường như chỉ phù hợp với những trò hề mà mình gây ra hơn là chú tâm đá bóng. Có chăng người Ý chỉ còn mỗi mình Marco Veratti để hi vọng cho tương lai sau này và cũng chỉ có duy nhất tiền vệ của PSG có khả năng lọt vào danh sách ứng viên Quả bóng Vàng trong tương lai.
Người Ý chỉ còn biết tự trách mình khi đã không thay đổi để theo kịp thời đại. Hãy nhìn sang người Đức đã làm gì trong hơn 10 năm qua và giờ họ đã gặt hái những thành quả đúng với kỳ vọng. Người Đức vô địch thế giới trên đất Brazil, có một Bayern luôn là nỗi kinh sợ của cả lục địa già, một Dortmund luôn thêu hoa dệt gấm ở đấu trường châu lục và có đến 6 cái tên trong danh sách ứng viên cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong năm!. Niềm vui của người Đức cũng chính là nỗi buồn, là sự tuyệt vọng đến cùng cực của người Ý nhưng đó cũng chính là cái giá phải trả cho cách làm bóng đá quá quan liêu và bê tha ở đất nước nổi tiếng với Mafia này!















