![]() |
| Boateng luôn theo rất sát Ronaldo |
Dù sở hữu một hàng công được đánh giá là rất mạnh, song Bồ Đào Nha không thực sự tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn trong trận đấu với Đức. Tình huống có thể ăn bàn rõ nét nhất của họ trong hiệp 1 lại gắn liền với một trung vệ. Đó là khi Pepe tung cú sút đập xà dội xuống đất từ một quả đá phạt góc mà Bồ Đào Nha được hưởng ở cuối hiệp.
"Khởi đầu giải đấu với một chiến thắng luôn là điều rất quan trọng", đội trưởng Philipp Lahm cho biết trong buổi họp báo. "Chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu trong hiệp 1, và họ thực ra chỉ có một cơ hội từ cú sút của Pepe".
Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha tấn công tốt hơn. Nani một lần nữa đưa bóng dội xà, trước khi Varela buộc thủ thành Neuer phải trổ hết tài năng cứu thua. Tuy nhiên, cuối cùng thì người Bồ vẫn không thể khoan thủng được bức tường phòng ngự của Mannschaft, dù đã tấn công điên cuồng trong những phút cuối.
"Trong hiệp 2 đúng là chúng tôi gặp một số vấn đề, đặc biệt là ở cuối hiệp", Lahm nói tiếp. "Tuy nhiên những chuyện như thế vẫn thường xảy ra. Cả đội đã chơi tốt, thể hiện được sự gắn kết và thắng lợi chính là phần thưởng. Chúng tôi biết thế, và đã thể hiện được điều đó".
Thành công lớn nhất của Lahm và đồng đội ở hàng thủ trong trận này chính là ngăn cản Ronaldo tỏa sáng. Dù vừa trải qua một mùa giải bùng nổ ở Real Madrid, song đội trưởng của BĐN đã không có nhiều cơ hội tạo ra dấu ấn trên sân. Người trực tiếp khiến Ronaldo "tắt điện" là hậu vệ phải Jerome Boateng. Tuy nhiên, cựu cầu thủ của City không cho rằng đó là chiến công của riêng mình.
"Tất cả chúng ta đều biết đẳng cấp của Ronaldo là như thế nào", Boateng nói. "Chúng tôi đã thành công trong việc khiến anh ấy phải im lặng. Cả đội đã làm việc rất tốt, cả trên mặt trận tấn công lẫn mặt trận phòng ngự".















