Miguel Azeez, cựu cầu thủ của Arsenal, vừa chia sẻ những trải nghiệm đầy cảm xúc về quãng thời gian tại học viện Hale End và đội một của CLB London. Anh gia nhập Arsenal từ năm 5 tuổi và đã dành 11 năm phát triển trong hệ thống trẻ của đội bóng xứ sương mù.
Năm 2019, Azeez ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên và có một lần xuất hiện duy nhất ở đội một trong trận đấu Europa League với Dundalk. Sau đó, anh được cho mượn liên tiếp tới Portsmouth, Ibiza và Wigan trước khi chuyển đến Atletico Baleares vào đầu năm 2024.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với The Athletic, Azeez thẳng thắn chia sẻ về cảm giác bị "đánh giá sai" tại Arsenal. Anh khẳng định: "Tôi luôn là người đầu tiên đến sân tập và cuối cùng rời đi. Nhưng dường như vì phong cách ăn mặc và ngoại hình khác biệt, mọi người đã hiểu lầm ý định của tôi."
Cầu thủ 22 tuổi cho biết thêm: "Từ 'xa cách' (aloof) đã được sử dụng để nói về tôi. Trong khi các đồng đội đang ngồi chơi điện thoại, tôi đang tập luyện trong phòng gym, nhưng họ lại nghĩ tôi đang cố tỏ ra khác biệt."
Azeez thừa nhận đã cảm thấy áp lực phải tuân theo một hình ảnh cụ thể: "Dường như CLB muốn một hình ảnh khác so với con người thực của tôi. Tôi luôn là một con người trước khi trở thành một cầu thủ bóng đá."
Việc rời Arsenal không diễn ra một cách suôn sẻ. Azeez chia sẻ: "Tôi cảm thấy mình phải ra đi. Tôi thường xuyên tập luyện với đội U21, được gọi vào đội một nhưng hiếm khi được ra sân. Tôi cần phải tạo ra con đường riêng của mình."
Điều đáng buồn là khi rời đi, Azeez không nhận được sự chia tay truyền thống như các cầu thủ khác: "Thông thường, một cầu thủ sắp rời đi sẽ được các đồng đội và ban huấn luyện ký tặng áo đấu. Nhưng tôi không được như vậy, thậm chí không có buổi gặp mặt chia tay."
Hiện tại, Azeez đang chơi cho PAS Giannina ở Hy Lạp và đã có 13 lần ra sân, ghi được 1 bàn thắng. Bên cạnh bóng đá, anh còn đam mê nghệ thuật, âm nhạc và thời trang. Về phía Arsenal, đội bóng của Mikel Arteta hiện đứng thứ hai trên BXH Premier League. Đối thủ tiếp theo của Arsenal là West Ham United.