Tuần trước, huyền thoại bóng đá Ronald Koeman xác nhận người vợ Bartina đã qua đời ở tuổi 65 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư vú. Dù đang chịu nỗi đau mất mẹ, Koeman Jr vẫn quyết định ra sân cho Telstar vào cuối tuần qua.
Trong trận đấu giữa Telstar và AZ Alkmaar tại Eredivisie, trận đấu được tạm dừng ở phút 13 để tưởng nhớ Bartina. Hình ảnh của bà được chiếu trên màn hình lớn bên trong sân AFAS Stadion, trong khi CĐV hai đội cùng dành một phút vỗ tay để bày tỏ sự tiếc thương.
Các CĐV Telstar cũng cùng đốt pháo bông, tạo nên khung cảnh đặc biệt khi Koeman Jr đứng trên sân đón nhận tình cảm từ người hâm mộ.
Thủ môn của Telstar không giấu được cảm xúc. Anh bật khóc, dùng áo lau nước mắt rồi vỗ tay hướng về phía khán đài để cảm ơn sự ủng hộ của các CĐV.
Koeman và Bartina kết hôn năm 1985, trong giai đoạn ông đang bắt đầu xây dựng sự nghiệp bóng đá lẫy lừng. Cựu hậu vệ người Hà Lan từng khoác áo Ajax, PSV, Feyenoord và Barcelona, đồng thời giành nhiều danh hiệu lớn trong sự nghiệp cầu thủ.
Hai người có với nhau ba người con và bốn người cháu, duy trì cuộc hôn nhân kéo dài 41 năm.
Bartina từng chiến thắng căn bệnh ung thư vú vào năm 2010. Tuy nhiên, căn bệnh tái phát vào năm 2023, thời điểm Koeman bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Hà Lan.
Dù phải tiếp tục điều trị, Bartina vẫn kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Koeman từng tiết lộ các bác sĩ phát hiện những ổ di căn vào năm ngoái và vợ ông tiếp tục được điều trị.
Khi kết thúc nhiệm kỳ dẫn dắt đội tuyển Hà Lan, Koeman đặc biệt nhắc đến sự đồng hành của vợ trong suốt thời gian bà chống chọi với bệnh tật.
“Vợ tôi Bartina đã luôn ủng hộ và động viên tôi mỗi ngày, bất chấp căn bệnh của chính cô ấy, để tôi hoàn thành công việc trên cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia”, Koeman chia sẻ.
Bartina cũng có sự nghiệp riêng thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Bà từng điều hành công việc kinh doanh và sở hữu một thương hiệu mỹ phẩm, chăm sóc da của riêng mình.













