“Nếu 10 năm trước bạn nói với tôi rằng: ‘Rồi anh sẽ làm một show truyền hình thực tế về gia đình mình’, tôi sẽ bảo: ‘Không đời nào!’”, Wayne Rooney trải lòng.
Lời khẳng định ấy không có gì bất ngờ. Suốt một đời người trưởng thành dưới ánh đèn sân khấu, Wayne và Coleen Rooney đã dành phần lớn thời gian để lẩn tránh sự dòm ngó của công chúng, dù chẳng mấy thành công.
Wayne, một cầu thủ xuất chúng mang sức mạnh và sự khéo léo, liên tục thống trị các trang tin thể thao: 253 bàn thắng cho Manchester United (vượt kỷ lục của Bobby Charlton), 53 bàn cho tuyển Anh (kỷ lục duy trì cho đến khi Harry Kane vượt qua vào năm 2023), 5 danh hiệu Ngoại Hạng Anh cùng vô số giải thưởng cá nhân.
Nhưng chính các trang tin giật gân ở mặt báo trước mới là nơi mang lại cho anh vô vàn rắc rối. Giống như tài năng trên sân cỏ, Wayne sớm trở thành tâm điểm của truyền thông với những câu chuyện liên quan đến rượu chè và các bê bối đời tư.
Về phần Coleen, cô vốn hạnh phúc với cuộc sống êm đềm, nuôi dạy 4 cậu con trai tại biệt thự gia đình cho đến khi trở thành tâm điểm của dư luận. Khi những bài đăng trên Instagram cá nhân liên tục bị rò rỉ cho tờ The Sun, Coleen đã nhập vai một "thám tử tư" xuất sắc.
Cô phát hiện ra thủ phạm chính là Rebekah Vardy, vợ của tuyển thủ Jamie Vardy. Sau khi Coleen công khai sự việc năm 2019, Vardy đã đệ đơn kiện và vụ án sau đó được truyền thông gọi là phiên tòa "Wagatha Christie". Trận chiến pháp lý kết thúc với phán quyết có lợi cho Coleen, khi tòa án xác định các cáo buộc của cô là "có cơ sở thực tế".
Họ chưa bao giờ chủ động tìm kiếm những tiêu đề báo chí ấy. Họ coi việc bị soi moi đời tư là sự xâm phạm thô bạo. Vậy tại sao giờ đây, vợ chồng nhà Rooney lại đồng ý mở cửa ngôi nhà của mình cho bộ phim tài liệu thực tế The Real Rooneys trên Disney+?
Họ nghĩ tôi là gã tồi
“Mọi người thấy chúng tôi trên báo chí từ năm 16 tuổi và rất nhiều người đã tự đưa ra kết luận: ‘Hắn là người như thế, cô ta là người như vậy’,” Wayne chia sẻ.
Khi được hỏi công chúng thường định kiến anh là người thế nào, Wayne cười trừ: “Nói thẳng ra là một tên gã tồi.”
Nhưng chỉ cần tiếp xúc ngắn với Wayne, người ta sẽ nhận ra anh khác xa với hình ảnh trong mắt công chúng trước đây. Nhất là gần đây, khi một Wayne điềm đạm, sâu sắc và thẳng thắn xuất hiện với vai trò bình luận viên trên chương trình Match of the Day. Còn tiếp xúc với Coleen, bạn sẽ thấy cô vừa dễ mến, vừa thực tế và quyết đoán. Người ta có cảm giác nếu không có Coleen quán xuyến, bọn trẻ sẽ không thể đến trường đúng giờ, lịch trình sẽ rối tung và ngôi nhà sẽ ngập trong hỗn loạn.
Cả hai xuất hiện tại một studio ở London. Coleen tỉ mỉ duyệt qua từng bộ trang phục chụp hình, trong khi Wayne đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn đám trẻ tiểu học đang đá bóng 7 người ở sân chơi đối diện. "Cần phải cực kỳ kiên nhẫn với bọn trẻ ở độ tuổi đó," anh nói, mắt không rời quả bóng. "Mọi thứ chúng muốn chỉ là ghi bàn."
Nhìn Wayne hiện tại rất phong độ, thon gọn hơn nhiều so với hình ảnh có phần buông thả bản thân một năm trước. Cạnh anh, Coleen thanh lịch, hay cười và cởi mở hơn rất nhiều so với những bức ảnh giật mình dưới ống kính paparazzi.
Khi được hỏi về tính cách thực sự của chồng, Coleen mỉm cười: “Wayne vui tính và thoải mái. Anh ấy có thể rất duyên dáng, nhưng cũng dễ nổi nóng. Anh đồng ý không?” Wayne tặc lưỡi: “Ừm, ba cái đầu thì đúng.”
Điều gì kích hoạt sự bực bội của Wayne? “Anh ấy rất thiếu kiên nhẫn khi phải chờ đợi,” Coleen đáp. “Nhất là chờ em. Khi chuẩn bị đi đâu đó lúc 6 giờ tối, 5 giờ 15 là anh ấy đã sửa soạn xong xuôi rồi.” “Thế nhưng đến 5 giờ 30 em vẫn còn chạy quanh nhà để dọn dẹp!” Coleen phân trần rồi bật cười.
Cả hai tiếp tục trêu chọc nhau từ những chuyện vặt vãnh như việc Wayne bắt vợ chờ hơn một tiếng đồng hồ ở CLB golf chỉ để "uống vài ly với mấy người bạn", cho đến việc Coleen thừa nhận có lần từng ném chiếc giày vào người chồng khi nổi giận.
Họ gọi nhau là gì? Bạn bè cũ gọi Wayne là "Jimmy" (vì hồi nhỏ ăn mừng bàn thắng giống Jimmy Floyd Hasselbaink), người hâm mộ gọi anh là "Wazza". Còn Coleen? "Wayne," cô nói. "Thế còn lúc em giận anh?", "Một gã ngốc!" Coleen cười lớn thích thú.
Chính sự tương tác rất "đời" này, cãi vã, móc mỉa, trêu chọc, giận dỗi rồi lại tha thứ, khiến nhà Rooney trở thành chất liệu tự nhiên cho truyền thông. Sau tất cả những sóng gió và áp lực tưởng chừng vắt kiệt sức lực, điều kinh ngạc nhất là họ vẫn ở bên nhau, duy trì một sự thấu hiểu sâu sắc và một nền tảng gia đình vững chắc.
Bước ngoặt trong sự nghiệp của cả hai
Cả bốn cậu con trai của họ, Kai (16 tuổi), Klay (13 tuổi), Kit (10 tuổi) và Cass (8 tuổi), đều có niềm đam mê với trái bóng tròn. Trong đó Kai đã ký hợp đồng toàn thời gian với Manchester United, Klay đang ăn tập ở học viện Quỷ Đỏ, còn Kit và Cass cũng được đánh giá là những cầu thủ trẻ triển vọng.
Khi được hỏi liệu cả 4 đứa trẻ có trở thành cầu thủ chuyên nghiệp hay không, Wayne thì thầm "Tôi không biết", như thể không muốn bước qua lời nguyền của số phận. Trong bộ phim, người ta thấy anh dành nhiều thời gian để huấn luyện và chơi bóng cùng các con trong khu vườn rộng lớn của gia đình.
Trước đây, vợ chồng Rooney từng từ chối vô số lời đề nghị làm show thực tế. Đối với Wayne, một phần lý do gật đầu ở thời điểm này nằm ở giai đoạn khó khăn đầu tiên trong sự nghiệp sau khi anh chuyển sang công tác huấn luyện.
Sau khi giải nghệ năm 2021 ở tuổi 35, Wayne bước vào cabin huấn luyện. Anh chia tay Derby County và DC United sau khi giúp cải thiện phong độ đội bóng nhưng không quá đột phá. Bước lùi thực sự đến ở hai bến đỗ tiếp theo, anh bị Birmingham City sa thải vào tháng 1/2024 sau khi chỉ thắng 2 trong 15 trận, và rời Plymouth Argyle vào tháng 12 cùng năm khi chỉ thắng 4 trong số 23 trận tại giải Hạng Nhất.
“Tôi đã đứng ở ngã tư đường,” Wayne trầm ngâm. “Cả đời tôi chỉ biết thi đấu hoặc huấn luyện. Tôi biết nếu ở Plymouth không thành công, đó có thể là công việc huấn luyện cuối cùng. Và khi nó không như ý, tôi phải chấp nhận thực tế rằng tương lai của mình có lẽ không còn nằm trên băng ghế huấn luyện nữa. Sau Plymouth, mọi thứ thật sự khó khăn.”
Trái ngược với sự chững lại của chồng, sự nghiệp cá nhân của Coleen lại có những bước tiến mới. Sau nhiều năm lùi về hậu phương nuôi dạy các con, cô quyết định làm điều gì đó cho riêng mình. Bộ phim ghi lại cảnh cô đàm phán thương hiệu thời trang riêng với Primark, một thương vụ được cho là vượt quá mức thù lao 400.000 bảng/năm mà Wayne nhận được từ hợp đồng bình luận viên với Match of the Day. Khối tài sản chung của hai vợ chồng hiện đạt khoảng 200 triệu bảng, trong đó Coleen sở hữu khoảng 15 triệu bảng đứng tên riêng.
Một chủ đề xuyên suốt trong The Real Rooneys là, bây giờ đã đến thời của Coleen. Mấy đứa trẻ thậm chí còn đùa vui khi được hỏi giữa bố và mẹ, ai là người nổi tiếng hơn.
Từ cậu bé Croxteth đến những sai lầm nơi đáy bể
Wayne và Coleen gặp nhau từ năm 12 tuổi tại Croxteth, một khu ngoại ô thuộc tầng lớp lao động ở Liverpool. Bố Wayne là thợ phụ xây, còn mẹ ông làm nhân viên phục vụ bữa ăn tại ngôi trường trung học nơi ông theo học.
Bố Coleen là một thợ xây đồng thời điều hành một CLB quyền anh địa phương, còn mẹ cô là cô nuôi dạy trẻ. Wayne mô tả tuổi thơ của mình là góc góc gập ghềnh, còn Coleen là "gái ngoan luôn làm bài tập về nhà".
Coleen rời trường với 10 chứng chỉ GCSE, trong đó có một môn đạt điểm A về nghệ thuật biểu diễn. Wayne thì không thi GCSE vì sự nghiệp bóng đá đã sớm cuốn anh đi.
Họ hẹn hò năm 16 tuổi, đính hôn năm 17 và kết hôn năm 2008 khi mới 22 tuổi, thời điểm Wayne đã được coi là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Anh suốt 4 năm.
Nhìn lại hành trình đã qua, Wayne nói anh không bất ngờ về tài năng bóng đá của mình, nhưng luôn cảm thấy ngột ngạt trước sự soi moi của truyền thông.
“Chúng tôi còn quá trẻ và không biết cách xử lý. Tôi chỉ biết đá bóng, không có giáo dục hay kinh nghiệm giao tiếp,” Wayne nhớ lại.
Sự soi moi ấy lên đến đỉnh điểm trong những bê bối đời tư của Wayne. Năm 18 tuổi, báo chí phanh phui việc anh trả tiền cho các dịch vụ nhạy cảm. Tháng 9/2017, Wayne bị bắt vì lái xe vượt quá nồng độ cồn cho phép khi đang chở một phụ nữ lạ mặt. Bê bối này khiến Coleen ôm các con về nhà cha mẹ đẻ trong thời gian suy nghĩ về tương lai.
Khi được hỏi làm cách nào mà cuộc hôn nhân của họ có thể vượt qua những giông bão ấy, Wayne thẳng thắn chia sẻ về áp lực nghẹt thở và thói quen tìm đến rượu để giải tỏa:
“Thời điểm đó, tôi giữ tất cả trong lòng. Tôi không mở lòng với Coleen, không đến gặp HLV Alex Ferguson hay CLB. Tôi ôm lấy mọi áp lực, về nhà và uống rượu. Khi say, tôi bắt đầu đưa ra những quyết định ngu ngốc, những sai lầm có thể đã cướp đi gia đình của tôi. Giờ đây, nếu cảm thấy tồi tệ, tôi sẽ nói thẳng với Coleen: ‘Anh đang cảm thấy rất tệ’.”
Coleen tiếp lời: “Chúng tôi đối mặt và nói chuyện thẳng thắn với các con khi chúng lớn lên. Chúng tôi bảo các con: ‘Những gì bố làm là sai trái, các con không bao giờ được làm vậy. Nhưng trong cuộc sống, sai lầm vẫn có thể xảy ra. Điều quan trọng là cách mình đối mặt với nó’.”
Trận chiến Wagatha Christie và bản ảnh thật
Nói về vụ kiện "Wagatha Christie", Coleen khẳng định cô chưa từng muốn đưa mọi chuyện ra tòa án. Cô đã tự mình giăng bẫy trên Instagram riêng tư để tìm ra người rò rỉ thông tin gia đình mình cho báo chí, và đó chính là Rebekah Vardy.
"Tôi không nghĩ vụ việc lại bùng nổ đến mức đó. Nhưng khi nó xảy ra, tôi phải chiến đấu đến cùng vì tôi không muốn lùi bước," Coleen chia sẻ.
Wayne nhớ lại khoảng thời gian khủng hoảng đó: "Chi phí pháp lý tăng lên đến mức điên rồ. Tôi đã nói với cô ấy: ‘Đừng lo về tiền bạc. Dù thắng hay thua tại tòa, em cần phải bảo vệ điểm tựa và nói lên sự thật’."
Hình ảnh Wayne diện vest lịch lãm, xách túi xách cho vợ bước ra khỏi tòa án đã trở thành khoảnh khắc ghi dấu ấn trong lòng công chúng. Thẩm phán tuyên Coleen thắng kiện và Vardy phải bồi thường 90% chi phí pháp lý cho cô.
"Nhiều người bảo tôi nên quyên góp số tiền đó cho từ thiện như thể tôi vừa 'thắng tiền'. Họ không hiểu rằng tôi bị kiện! Đây là vụ kiện của cô ấy, không phải của tôi. Tôi đâu có thắng được gì, tôi chỉ lấy lại một phần chi phí pháp lý mà mình đã phải bỏ ra," Coleen giải thích.
Giữ đôi chân trên mặt đất
Dù sống trong điều kiện vật chất đầy đủ, vợ chồng Rooney luôn nỗ lực giữ cho các con một cuộc sống bình dị. Bọn trẻ vẫn thường xuyên về thăm quê cũ Croxteth, đạp xe cùng ông bà và anh em họ hàng xung quanh.
Wayne nói anh không muốn các con sống trong một "chiếc bong bóng" đặc quyền. Anh kể câu chuyện khi cùng gia đình đi du lịch Ba Lan, họ đã ghé thăm Auschwitz để các con học về lịch sử chiến tranh. Hay chuyện cậu con út Cass, một CĐV nhiệt thành của Everton, thà đứng xếp hàng ngoài cổng sân tập dưới trời nắng để xin chữ ký của Benzema và Kante như bao CĐV nhỏ tuổi khác, chứ Wayne không can thiệp hay dùng tầm ảnh hưởng để đưa con vào phòng thay đồ.
Gần cuối buổi phỏng vấn, khi được hỏi về khoản thù lao (được đồn đoán là hợp đồng 10 triệu bảng) từ Disney+, Wayne cười: “Tôi không nói là rất nhiều tiền, nhưng dĩ nhiên chúng tôi được trả công. Chẳng ai làm miễn phí cả!”
Tuy nhiên, họ khẳng định tiền không phải là lý do duy nhất. Sau hàng thập kỷ bị đồn thổi, đây là cơ hội để họ tự kể câu chuyện của chính mình.
"Chúng tôi đã quay bộ phim này hơn một năm," Coleen chia sẻ. "Bây giờ mọi thứ đang rất tốt đẹp, nhưng có những khoảng thời gian trong chương trình, mọi thứ không hề êm đếm. Cuộc sống đôi khi rất khó lường và chúng tôi đã phải đưa ra những quyết định lớn."
Wayne nheo mắt cười: "Cô ấy vừa nói với tôi một câu và tôi bảo: ‘Đây là câu đầu tiên cô ấy chịu nói với tôi trong suốt 4 ngày qua đấy’."
Coleen gạt đi trò đùa của chồng, nhìn anh ấm áp: "Nhưng giờ anh đã thấy tự tại hơn rồi, đúng không? Anh đã đi qua giai đoạn khó khăn và vô định nhất."
Wayne gật đầu. Đó cũng là thông điệp cuối cùng mà họ muốn gửi gắm qua bộ phim thực tế của mình:
“Đây là bức tranh chân thực về hôn nhân của mọi gia đình trên thế giới. Bạn căng thẳng vì con cái, bạn xung đột với bạn đời, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể tìm lại niềm vui bên nhau. Sau tất cả những hào quang và sóng gió, chúng tôi vẫn là một cặp vợ chồng bình thường, giữ trọn những giá trị nguyên bản nhất của mình.”













