Trận chiến giữa hai đội bóng đang chia nhau vị trí thứ 4 và thứ 3 trên bảng xếp hạng không đơn thuần là cuộc đua điểm số, mà chứa đựng hàng loạt chất liệu đặc biệt khiến giới mộ điệu háo hức chờ đợi giờ bóng lăn.
Điều đáng chờ đợi đầu tiên chính là màn đụng độ kinh điển giữa "ngọn giáo sắc bén nhất" và "tấm khiên kiên cố nhất". Sau 3 vòng đấu mở màn, đoàn quân của HLV Xabi Alonso đang dẫn đầu giải đấu về hiệu suất làm bàn với sức công phá hủy diệt. Ở chiều ngược lại, tân binh Hull City lại tạo nên cơn địa chấn thực sự khi trở thành đội bóng duy nhất trong toàn bộ 4 hạng đấu chuyên nghiệp của xứ sở sương mù chưa phải nhận bất kỳ bàn thua nào.
Một bên là thứ bóng đá tấn công dồn dập, rực lửa; bên kia là khối boongke 5-4-1 kỷ luật sắt đá và lạnh lùng. Người hâm mộ đang nín thở chờ xem liệu hàng công siêu hạng của Chelsea có thể giải mã được bức tường thép của đối thủ, hay bản lĩnh lỳ lợm sẽ giúp "Những chú hổ" tiếp tục bảo toàn mành lưới để viết tiếp câu chuyện cổ tích.
Sức hút của trận đấu còn nằm ở màn đối đầu thượng đỉnh giữa hai nhân vật thâu tóm các giải thưởng danh giá nhất Ngoại hạng Anh trong tháng 8. Người hâm mộ háo hức chứng kiến Joao Pedro – chủ nhân danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng – sẽ thể hiện ra sao sau khi được nghỉ ngơi hồi giữa tuần. Với 4 lần in dấu giày vào bàn thắng sau 3 trận, tiền đạo người Brazil đang cùng Cole Palmer và Morgan Rogers tạo nên mũi đinh ba vô cùng biến ảo.
Thế nhưng, thử thách lớn nhất chặn đứng Pedro lại chính là bộ óc chiến thuật của HLV Sergej Jakirovic – người vừa được vinh danh là HLV xuất sắc nhất tháng 8. Cuộc đọ sức trực tiếp giữa họng pháo thăng hoa nhất giải đấu và vị thuyền trưởng lão luyện trong việc phong tỏa không gian chính là nét chấm phá chiến thuật hấp dẫn bậc nhất.
Bên cạnh đó, giới chuyên môn cũng đang chờ đợi đòn trừng phạt từ những pha phản công chớp nhoáng của đội khách. Khi tuyến giữa Chelsea thiếu vắng "máy quét" Moises Caicedo, hàng thủ 3 người của The Blues chắc chắn sẽ đối mặt với rủi ro cực lớn mỗi khi dâng cao áp đặt thế trận. Đó là thời điểm người hâm mộ chờ đợi những sải chân tốc độ và sự lắt léo của Mohamed Belloumi – ngòi nổ phản công số một của Hull City – khai thác vào khoảng trống sau lưng các wing-back chủ nhà.
Đã 8 năm trôi qua kể từ khi Chelsea vùi dập Hull City 4-0 tại FA Cup 2018, gió giờ đây đã đổi chiều khi đại diện vùng Đông Yorkshire trở lại giải đấu cao nhất với một vị thế hoàn toàn khác. 90 phút sắp tới tại Stamford Bridge xứng đáng là màn thư hùng đỉnh cao để kiểm chứng bản lĩnh thực sự của cả hai hiện tượng tại Ngoại hạng Anh mùa này.













