Trong trận cầu đầy khó khăn giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan, chính Cris Ronaldo là người lập 1 cú đúp, giúp đội nhà giành chiến thắng 2-1. Nói không ngoa, anh góp công lớn đưa Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng đến với tứ kết Euro 2012.
Trước đó, CR7 cũng là cầu thủ góp công lớn đưa Real Madrid vượt qua Barcelona để vô địch La Liga. Nếu tiếp tục thể hiện tốt và giúp Bồ Đào Nha đi sâu vào Euro 2012 mùa Hè này, khả năng Cris Ronaldo đoạt danh hiệu Quả bóng vàng 2012 là rất lớn. Song từ Tây Ban Nha xa xôi, chủ tịch Barca, Sandro Rosell đã lên tiếng chê bai tiền vệ Real, qua đó “bon chen” “gà nhà” Messi vào danh hiệu Quả bóng vàng thế giới 2012.
![]() |
“Cris Ronaldo không phải cầu thủ xuất sắc thứ 2 trên thế giới, cậu ta chỉ đứng thứ 12 mà thôi. Đầu tiên phải kể đến 11 cầu thủ trong đội hình chính thức của Barcelona. Ngoài biên giới Tây Ban Nha, ai cũng biết Messi mới là người nên đoạt Quả bóng vàng 2012”.
Mùa giải vừa rồi, Messi đoạt danh hiệu Vua phá lưới La Liga với 50 bàn thắng đồng thời đoạt luôn danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu. Trên khắp các mặt trận, anh cũng vừa phá kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất thế giới trong một mùa giải với 73 lần lập công. Thua sút trên mặt trận danh hiệu cá nhân song trên thực tế, tại La Liga, Cris Ronaldo cũng có 46 lần nổ súng. Trên khắp các mặt trận, anh cũng là cây săn bàn thuộc dạng “khủng” với 55 pha lập công.
Mùa Hè năm nay, Cris Ronaldo có cơ hội cùng đội tuyển Bồ Đào Nha chinh phục chiếc cúp bạc Euro 2012. Trong khi đó, Messi lại đang ngồi chơi xơi nước. Tính tới thời điểm hiện tại, màn trình diễn của CR7 trong sắc áo đội tuyển quốc gia là xuất sắc. Nếu có thể giúp Bồ Đào Nha đoạt chiếc cúp bạc Euro, chắc chắn cựu tiền vệ Man Utd sẽ không-chỉ-là-người-đứng-thứ-12 trên thế giới như chủ tịch Barca vừa nhận định.
Vẫn luôn có rất nhiều ý kiến trái chiều khi so sánh Cris Ronaldo và Messi. Cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng vàng thế giới 2012 còn dài và chưa thể nói trước bất cứ điều gì. CR7 hay M10, cả hai đều rất xứng đáng!
Cũng trong bài phát biểu nói trên, chủ tịch Barca còn quay sang công kích HLV Jose Mourinho của Real Madrid.
“Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một HLV bất chấp tất cả để chiến thắng. Tôi sẽ phải cầu xin sự cứu rỗi nếu HLV Barca lỡ chọc tay mình vào mắt của một ai đó”.















