Gary Neville, Jamie Carragher hài lòng với màn trình diễn Man Utd.
Manchester United tiếp tục mang đến một đêm bóng đá giàu cảm xúc tại Old Trafford khi cầm hòa Bournemouth với tỷ số 4-4 trong trận đấu có kịch bản khó tin. Dù không thể giành trọn 3 điểm, màn trình diễn của Quỷ đỏ vẫn nhận được nhiều lời khen từ các chuyên gia hàng đầu của Sky Sports, đặc biệt là Gary Neville và Jamie Carragher. Cả hai đều cho rằng đây là lần hiếm hoi người hâm mộ được chứng kiến một Man United chơi bóng với tinh thần tấn công đúng nghĩa.
Gary Neville, người từng không giấu được sự thất vọng trước những màn trình diễn thiếu sức sống của Man United ở các trận gặp Everton và West Ham, đã hoàn toàn thay đổi quan điểm sau cuộc đối đầu với Bournemouth. Trên sóng Sky Sports, cựu đội trưởng Quỷ đỏ thừa nhận cảm xúc mà đội bóng mang lại lần này là rất khác biệt. Ông phát biểu nguyên văn: “Đây là sự đối lập hoàn toàn với những trận trước. Tôi chấp nhận kết quả này vì họ đã chơi với ý đồ rõ ràng, tốc độ cao và luôn hướng về phía trước.”
Neville đặc biệt đánh giá cao quyết định điều chỉnh chiến thuật của HLV Ruben Amorim khi Man United bị dẫn 2 3. Việc chuyển sang sơ đồ 4 4 2 được xem là bước ngoặt giúp đội chủ sân Old Trafford lấy lại thế trận và liên tục tạo sức ép. Dù thừa nhận hàng phòng ngự chắp vá với sự vắng mặt của De Ligt, Maguire và Martinez là nguyên nhân khiến Man United để lọt lưới tới 4 bàn, Neville vẫn nhấn mạnh giá trị giải trí mà đội bóng mang lại: “Người hâm mộ đến Old Trafford là để tìm kiếm sự giải trí, và đêm nay những chiếc áo đỏ đã làm được điều đó.”
Cùng chung quan điểm, Jamie Carragher cho rằng đây là trận đấu hay nhất của Man United kể từ khi Amorim nắm quyền. Huyền thoại Liverpool ấn tượng mạnh với cách đội chủ nhà nhập cuộc, đặc biệt là trong 30 phút đầu tiên khi họ tung ra tới 17 cú sút. Carragher nhận xét thẳng thắn: “Nó giống như sự hồi tưởng về thời Sir Alex Ferguson bóng đá tấn công nhanh, tràn đầy năng lượng và dồn ép đối thủ nghẹt thở. Dù tỷ số là 4 4 và Bournemouth suýt thắng, nhưng MU mới là đội chơi hay hơn hẳn. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi cảm thấy mình đang xem một Man Utd đúng nghĩa.”
Cả Neville lẫn Carragher đều thống nhất rằng Man United vẫn còn nhiều vấn đề ở hàng thủ, đặc biệt là với các cầu thủ trẻ và thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, sự bùng nổ trên mặt trận tấn công cho thấy dấu ấn rõ nét của Ruben Amorim và mở ra hy vọng về một Quỷ đỏ giàu năng lượng, giàu cảm xúc hơn trong chặng đường phía trước.


















