
HLV Antonio Conte một lần nữa lên tiếng cảnh báo rằng Napoli sẽ phải đối mặt với “một mùa giải đầy khó khăn” sau khi đội bóng của ông thảm bại 2-6 trước PSV Eindhoven ở vòng phân hạng Champions League. Dù thất vọng với kết quả, Conte khẳng định ông sẽ không thay đổi triết lý chiến thuật của mình.
Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện, đội bóng của Conte để thủng lưới tới sáu bàn trong một trận đấu. Dù Lorenzo Lucca phải nhận thẻ đỏ ở phút 76, nhưng thực tế Napoli đã sụp đổ từ trước đó khá lâu.
Phát biểu sau trận, Conte thừa nhận sự thất vọng nhưng cũng nhấn mạnh rằng thất bại này là “hệ quả tất yếu” của những thay đổi lớn trong đội hình.
“Chắc chắn là tôi rất thất vọng, nhưng những kết quả như thế này không bao giờ là ngẫu nhiên. Chúng tôi phải biết tận dụng cú sốc này để điều chỉnh lại cách tiếp cận,” Conte chia sẻ với Sky Sport Italia.
“Mùa trước, Napoli vô địch Serie A theo cách phi thường, dù đội hình mỏng và nhiều cầu thủ phải vượt giới hạn bản thân. Khi ấy, chúng tôi có sự gắn kết tuyệt vời. Nhưng mùa này, với 9 tân binh, mọi thứ phức tạp hơn nhiều. Tôi đã nói từ đầu mùa rằng đây sẽ là một năm đầy thử thách, bởi tôi có kinh nghiệm và biết rõ việc tái cấu trúc một tập thể lớn không hề dễ dàng.”
Napoli hiện còn gặp khó vì danh sách chấn thương hàng loạt, khi Rasmus Hojlund, Stanislav Lobotka, Amir Rrahmani và Romelu Lukaku đều vắng mặt. Tuy nhiên, Conte khẳng định đội bóng cần chấp nhận thực tế khắc nghiệt của đấu trường châu Âu.
“Đây là đẳng cấp của Champions League,” Conte nói thêm. “Chúng tôi không thể than phiền. Nhiệm vụ của toàn đội là tiếp tục làm việc chăm chỉ và sẵn sàng chiến đấu. Tôi nhìn thấy tiềm năng của các cầu thủ, nhưng tôi cũng hiểu đây sẽ là một mùa giải đầy chông gai.”
Kết lại, chiến lược gia người Ý kêu gọi sự kiên nhẫn và đoàn kết từ các học trò: “Chúng tôi không được tuyệt vọng. Toàn đội phải cố gắng khôi phục lại tinh thần và sự ăn ý như mùa trước, dù có nhiều gương mặt mới. Điều đó cần thời gian và nỗ lực từ tất cả.”
Trận đấu mở màn thuận lợi cho đội bóng Italia khi Scott McTominay ghi bàn mở tỷ số, song hàng thủ liên tục mắc sai lầm, giúp PSV lội ngược dòng dẫn 4-1 trước khi Lucca bị truất quyền thi đấu. McTominay gỡ lại một bàn bằng cú đánh đầu, nhưng các pha lập công sau đó của Ricardo Pepi và Couhaib Driouech ấn định chiến thắng đậm 6-2 cho đại diện Hà Lan.