
Milinkovic-Savic góp công giúp Al-Hilal đánh bại Al-Sadd.
Al-Hilal tiếp tục chứng minh vị thế ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch AFC Champions League Elite khi giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Al-Sadd (Qatar) trên sân nhà Riyadh. Đoàn quân của HLV Simone Inzaghi thi đấu áp đảo trong phần lớn thời gian, kiểm soát hoàn toàn thế trận nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao lớn.
Ngay trong hiệp một, Al-Hilal sớm tạo lợi thế nhờ hai pha lập công liên tiếp. Phút 25, từ tình huống cố định do Theo Hernandez thực hiện, hàng thủ Al-Sadd lúng túng để bóng đến chân Yusuf Akcicek, cầu thủ này dễ dàng dứt điểm mở tỷ số. Chỉ 15 phút sau, trung vệ Kalidou Koulibaly tự mình điền tên lên bảng điện tử khi tận dụng tốt quả phạt góc của Ruben Neves, khống chế khéo léo rồi ghi bàn – đánh dấu pha lập công đầu tiên của anh ở giải năm nay.
Sang hiệp hai, Al-Sadd nỗ lực vùng lên và có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 63. Roberto Firmino cho thấy đẳng cấp với pha di chuyển thông minh và dứt điểm cận thành sau đường căng ngang chuẩn xác của Pedro Miguel. Tuy nhiên, mọi hy vọng của đội khách nhanh chóng bị dập tắt ở phút 81, khi Sergej Milinkovic-Savic thực hiện cú sút phạt mẫu mực, đưa bóng vẽ nên đường cong hoàn hảo vượt qua tầm với của thủ môn Meshaal Barsham, ấn định chiến thắng 3-1 cho đại diện Saudi Arabia.
Phát biểu sau trận, Koulibaly bày tỏ niềm vui: “Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu khó khăn. Nhưng trước sự cổ vũ của khán giả nhà, toàn đội đã chơi hết mình và giành kết quả xứng đáng.”
Sau ba lượt trận, Al-Hilal dẫn đầu bảng khu vực Tây Á với 9 điểm tuyệt đối, hơn hai điểm so với Al-Ahli cùng các đội Shabab Al-Ahli và Al-Wahda của UAE. Theo thể thức mới, 8 đội dẫn đầu trong 12 đội khu vực sẽ tiến vào vòng knock-out vào tháng 3/2026, trước khi các vòng tứ kết, bán kết và chung kết được tổ chức tại Saudi Arabia vào tháng 4 năm sau.