
Chủ tịch Tan Sri Hamidin Mohd Amin nhận giải thưởng từ AFC.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tan Sri Hamidin Mohd Amin, đang chìm trong khủng hoảng niềm tin chưa từng có sau bê bối gian lận nhập tịch 7 cầu thủ với giấy tờ giả mạo. Vụ việc bùng nổ khi FIFA phát hiện các tài liệu khai sinh bị chỉnh sửa, giúp những cầu thủ gốc ngoại như Facundo Garces, Gabriel Arrocha, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đủ điều kiện thi đấu cho "Harimau Malaya".
Điều khiến công chúng phẫn nộ là một số cầu thủ này đã góp công vào chiến thắng 4-0 trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, biến niềm tự hào quốc gia thành nỗi xấu hổ. Trên mạng xã hội và diễn đàn, người hâm mộ trẻ tuổi – những người từng reo hò cuồng nhiệt – giờ đây kêu gọi cải tổ toàn diện, coi đây là "sự phản bội" đối với tinh thần bóng đá thuần túy.
Cách xử lý của FAM càng đổ dầu vào lửa. Thay vì nhận trách nhiệm, họ đình chỉ Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman và thành lập "Ủy ban độc lập", nhưng động thái này bị chế nhạo là hình thức, giống các vụ việc trước. Truyền thông lớn như The Star, New Straits Times và Malay Mail – vốn trung lập – nay chỉ trích gay gắt. Nhà báo Rizal Hashim trên The Star kêu gọi: "Hãy trả Harimau Malaya lại cho người Malaysia", phản ánh nỗi thất vọng sâu sắc từ giới chuyên môn.
Trớ trêu hơn, giữa bão tố, Tan Sri Hamidin lại bay đến Riyadh nhận giải thưởng quốc tế, khiến dư luận đặt dấu hỏi về trách nhiệm lãnh đạo. Áp lực đòi minh bạch và hành động quyết liệt đang dâng cao, với FIFA có thể áp án phạt nặng, ảnh hưởng đến hành trình của Malaysia tại các giải châu lục. Liệu FAM có lấy lại niềm tin từ thế hệ trẻ, hay đây là cú sốc đánh dấu sự sụp đổ? Bóng đá Malaysia đang ở ngã ba đường, nơi sự thật phải thắng lợi để cứu vãn tương lai.