Myles Lewis-Skelly được trở về CLB sớm hơn dự kiến.
Arsenal đã nhận được một tin tức tốt lành khi hậu vệ trẻ tài năng Myles Lewis-Skelly không có tên trong đội hình 23 người của đội tuyển Anh cho trận đấu vòng loại World Cup quan trọng với Serbia. Dù đã tham gia tập luyện và bay cùng đội đến Belgrade, Lewis-Skelly đã bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu, tạo ra một cơ hội quý báu để anh nghỉ ngơi trước khi trở lại Ngoại hạng Anh.
Việc Lewis-Skelly vắng mặt không phải do chấn thương hay vấn đề phong độ. Lý do được đưa ra là quy định của UEFA chỉ cho phép 23 cầu thủ có mặt trong đội hình thi đấu. Trong trận đấu trước đó với Andorra, Lewis-Skelly đã chơi trọn vẹn 90 phút và góp công vào chiến thắng 2-0 của đội tuyển Anh. Tuy nhiên, sự trở lại của Marc Guehi, hậu vệ Crystal Palace, sau chấn thương đã khiến Lewis-Skelly không có cơ hội ra sân lần này.
Mặc dù có thể là một sự thất vọng đối với cá nhân Lewis-Skelly, nhưng đối với Arsenal, đây lại là một tin vui. Không phải thi đấu trong một trận đấu căng thẳng, Lewis-Skelly sẽ có thêm thời gian để hồi phục thể lực và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo của Pháo thủ tại Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này. Đây là một lợi thế không nhỏ khi Arsenal cần mọi cầu thủ tốt nhất để tiếp đón Nottingham Forest.
Trong khi đó, huấn luyện viên Thomas Tuchel của đội tuyển Anh sẽ phải thực hiện ít nhất một sự thay đổi trong đội hình khi đối đầu với Serbia, một đối thủ được đánh giá là khó nhằn nhất ở vòng loại. Tuchel kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để đội tuyển Anh thể hiện bản lĩnh và tìm ra lối chơi phù hợp để tiếp tục chinh phục vòng loại World Cup 2026.
Với Lewis-Skelly, sự việc này có thể là một bài học kinh nghiệm trên con đường phát triển sự nghiệp. Dù vắng mặt, anh vẫn là một phần quan trọng trong kế hoạch của HLV Tuchel và chắc chắn sẽ có thêm cơ hội thể hiện mình trong tương lai.

















