Mục tiêu của bầu Hiển ở mùa giải 2014: Phủ kín khán đài Hàng Đẫy

14:53 Thứ hai 09/09/2013

Bầu Hiển đã chán cái cảnh điều nhân viên hoặc thuê khán giả tới sân cổ vũ cho Hà Nội T&T. Được biết, trước mùa giải 2014, ông bầu sinh năm 1962 đang tìm mọi cách để đội bóng của mình có được lực lượng CĐV đông đảo như V.Hải Phòng hay SLNA.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




 

Nhà vô địch đi thuê khán giả

Năm 2009 Hà Nội T&T mới bắt đầu góp mặt ở sân chơi V-League. Tuy nhiên, chỉ sau 5 mùa giải, đội bóng Thủ đô đã có được 2 chức vô địch, 2 lần á quân. Đặc biệt, Hà Nội T&T định hình được cho mình một cá tính riêng là lối chơi tấn công hiệu quả và đẹp mắt, khiến tất cả các đối thủ phải thán phục. Nhìn vào bảng thành tích của Hà Nội T&T, bầu Hiển có thể nở nụ cười mãn nguyện. Dẫu vậy, vẫn còn một điều mà ông chủ Tập đoàn Hà Nội T&T rầu lòng là chuyện đội bóng con cưng chưa có được lực lượng CĐV đông đảo như các đội bóng khác.

Tính ra, chỉ có khoảng vài trăm khán giả tới sân Hàng Đẫy cổ vũ cho Hà Nội T&T mỗi khi đội bóng này chơi trên sân nhà Hàng Đẫy. Tuy nhiên, số CĐV trên đa phần không phải tới sân để thưởng thức bóng đá, hay vì tình yêu với đội bóng. Họ phần lớn là công nhân viên làm việc cho Tập đoàn T&T, “phải” tới sân theo phân công của cơ quan hoặc là số lao động được thuê tới sân cổ vũ, kiếm dăm chục, một trăm mỗi trận.

Hà Nội T&T định hình được cho mình một cá tính riêng là lối chơi tấn công hiệu quả và đẹp mắt, khiến tất cả các đối thủ phải thán phục.

Năm 2010, Hà Nội T&T có được chức vô địch V-League lần đầu tiên trong lịch sử CLB. Tuy nhiên, trong ngày nâng cao Cúp vàng, sân Hàng Đẫy vắng hoe khiến bầu Hiển không khỏi rầu lòng. Mùa 2013, để tránh cảnh đìu hiu như trước, bầu Hiển quyết định mở cửa sân tự do ở trận cuối cùng. Sân Hàng Đẫy ngày Hà Nội T&T lần thứ hai nâng Cúp vô địch V-League đông hơn thực nhưng buồn thay đó đa phần lại là CĐV Hải Phòng tới sân cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Bầu Hiển quyết phủ kín sân Hàng Đẫy

Hai lần đón Cúp trong cảnh lưa thưa khán giả, bầu Hiển không khỏi “cay mũi”. Chính vì vậy, ông chủ Tập đoàn T&T quyết định "tung chiêu" để đưa khán giả tới sân. Mơ ước của bầu Hiển là mỗi cuối tuần, khi đội nhà đá, sân Hàng Đẫy lại chật kín khán giả như sân Vinh, sân Thanh Hóa, sân Lạch Tray....

Việc đầu tiên bầu Hiển làm là kiếm một vị Chủ tịch Hội CĐV có tình yêu lớn lao với bóng đá, có ảnh hưởng lớn tới cộng đồng để thu hút NHM tới sân. Người được bầu Hiển chọn mặt gửi vàng là nghệ sĩ hài Chí Trung. Đích thân bầu Hiển đã gặp mặt nhiều lần và thuyết phục cho bằng được GĐ Nhà hát Tuổi trẻ nhận chức danh Chủ tịch Hội CĐV Hà Nội T&T.

"Bầu Hiển là người yêu bóng đá thực sự. Chính vì vậy dù rất bận rộn với công việc nhưng tôi vẫn quyết định nhận chức Chủ tịch Hội CĐV Hà Nội T&T. Tôi sẽ đồng hành cùng đội bóng. Người Hà Nội rất yêu bóng đá, vậy tại sao sân Hàng Đẫy không đông được như sân Vinh, sân Lạch Tray. Có thể nhiều người yêu nhưng chưa "chui ra khỏi cái vỏ", chỉ nằm nhà xem. Tôi xin làm người tiên phong, tôi sẽ cố gắng kéo mọi người tới sân. Tôi tin người Hà Nội sẽ tới sân xem Hà Nội T&T bởi đội bóng này đá đẹp, đá cống hiến, lại có lãnh đạo yêu bóng đá thực thụ, làm bóng đá hết sức nghiêm túc", nghệ sĩ Chí Trung tâm sự.

Tân Chủ tịch Hội CĐV Hà Nội T&T không chỉ kêu gọi suông, anh còn hứa sẽ giảm 50% giá vé vào Nhà hát Tuổi trẻ cho những người đăng ký và có thẻ hội viên của Hội CĐV Hà Nội T&T. Song song đó, bầu Hiển cũng tuyên bố mùa sau sẽ hỗ trợ kinh phí tối đa cho Hội CĐV đi đồng hành cùng đội bóng, đồng thời tổ chức nhiều buổi giao lưu tặng quà giữa đội bóng và các CĐV.
Nhật Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục