Bước vào vòng đấu thứ ba, đội bóng của bầu Đức gánh chịu vô vàn sức ép sau hai thất bại nặng nề trước Nam Định và Hải Phòng. Việc phải tiếp tục mượn sân Quy Nhơn làm sân nhà càng khiến thử thách dành cho thầy trò HLV Lê Quang Trãi trở nên gian nan hơn. Phía bên kia chiến tuyến, đội khách lại hành quân đến đất võ với tinh thần lên cao nhờ những chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ mạnh.
Quãng thời gian đầu hiệp một diễn ra với tốc độ khá chậm và đầy sự thận trọng. Dàn cầu thủ phố Núi nỗ lực kiểm soát thế trận, trong khi các học trò của HLV Lê Đức Tuấn ưu tiên lối đá kín kẽ nhằm đảm bảo sự an toàn cho khung thành Bùi Tiến Dũng.
Khoảng không gian chật hẹp khiến những cơ hội nguy hiểm hiếm khi xuất hiện ở nửa đầu hiệp đấu. Phải đến phút 39, bước ngoặt mới thực sự xuất hiện từ một sai lầm cá nhân đáng tiếc. Trung vệ đội trưởng bên phía Đà Nẵng, Quế Ngọc Hải để bóng chạm tay trong vòng cấm, mang về quả phạt đền quý giá cho đội chủ nhà.
Trên chấm mười một mét, Luaan Augusto không mắc bất cứ sai lầm nào để đánh lừa thủ môn đối phương, mở điểm cho Hoàng Anh Gia Lai. Lợi thế dẫn bàn giúp đôi chân của dàn sao áo vàng trở nên thanh thoát hơn hẳn trong khoảng thời gian tiếp theo.
Thế trận hoàn toàn nghiêng về phía chủ nhà ở hiệp hai khi hàng thủ đội khách bắt đầu bộc lộ nhiều khoảng trống chết người. Niềm vui tiếp tục đến với HAGL ở phút 54 sau một tình huống bóng cố định gây ra không ít tranh cãi. Vĩnh Nguyên treo bóng khó chịu để đồng đội nhả lại cho Robson Alves Reis dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt.
Dàn sao sông Hàn phản ứng dữ dội vì cho rằng bóng đã đi hết đường biên ngang trước khi đường chuyền được thực hiện. Tuy nhiên, tổ trọng tài cùng hệ thống VAR vẫn xác định bàn thắng hoàn toàn hợp lệ.
Bàn thua đau đớn như đánh sập ý chí chiến đấu của đại diện miền Trung trong phần thời gian còn lại. Hệ quả tất yếu đã đến ở phút 65 khi cục diện trên sân chỉ còn là màn trình diễn một chiều. Gia Bảo tỏa sáng rực rỡ với đường kiến tạo như dọn cỗ xé toang hàng phòng ngự đối phương.
Nhận bóng ở tư thế vô cùng thuận lợi, Jacintho Lucas dễ dàng khống chế và tung cú sút quyết đoán tung lưới đối thủ lần thứ ba. Thậm chí, khoảng cách đã có thể nới rộng hơn nếu cột dọc không liên tiếp cứu thua cho khung gỗ của thủ thành Bùi Tiến Dũng ở những tình huống hãm thành trước đó hay tình huống Jacintho Lucas đưa bóng vào lưới ở phút 73 nhưng trọng tài biên đã xác nhận lỗi việt vị của đội chủ nhà.
Về phần mình, hàng công áo cam thể hiện sự bế tắc tột độ khi không thể tạo ra bất kỳ cơ hội dứt điểm đáng chú ý nào. Khoảng thời gian cuối trận trôi qua trong sự bất lực hoàn toàn của các chân sút đội khách. Ba điểm thuyết phục giành được giúp HAGL tạm thoát khỏi cơn khủng hoảng tồi tệ hồi đầu mùa giải.
Kết quả chung cuộc: HAGL 3-0 SHB Đà Nẵng
Cầu thủ ghi bàn:
HAGL: Luaan Augusto (39'), Robson Alves Reis (54'), Jacintho Lucas (65')













