
Sân vận động huyền thoại Old Trafford đã chứng kiến một trận đấu giao hữu đầy kịch tính giữa chủ nhà Manchester United và đội bóng đến từ Serie A, Fiorentina. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, mang lại những thử nghiệm quan trọng cho cả hai đội trước thềm mùa giải mới.
Ngay từ những phút đầu, Fiorentina đã cho thấy sự chủ động và nhập cuộc đầy tự tin. Phút thứ 8, đội khách đã bất ngờ vươn lên dẫn trước. Từ một pha dàn xếp tấn công mạch lạc, Simon Sohm đã có mặt đúng lúc và tung ra cú dứt điểm chính xác vào góc thấp bên phải khung thành, mở tỷ số 1-0 cho Fiorentina sau pha kiến tạo của Albert Gudmundsson.
Bị thủng lưới sớm, Manchester United dồn lên tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà tạo ra nhiều pha tấn công nguy hiểm, đặc biệt là các tình huống tạt cánh và đánh đầu. Nỗ lực của Quỷ Đỏ đã được đền đáp ở phút 25. Trong một pha tấn công của Manchester United, cầu thủ Robin Gosens của Fiorentina trong nỗ lực cản phá đã vô tình đưa bóng về lưới nhà, mang về bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà.
Hiệp một cũng chứng kiến một số tình huống gián đoạn vì chấn thương, đáng chú ý là trường hợp của Pietro Comuzzo bên phía Fiorentina, buộc đội khách phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ ở phút 35 khi Eddy Kouadio vào sân. Trước khi hiệp một khép lại, cả hai đội tiếp tục tạo ra cơ hội nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi, và trận đấu bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 1-1.
Bước sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu vẫn được duy trì với những pha đôi công hấp dẫn. Fiorentina suýt chút nữa đã tái lập lợi thế ở phút 50 khi Simon Sohm dứt điểm trúng xà ngang sau đường chuyền của Moise Kean, một pha bóng đầy tiếc nuối cho đội khách.
Manchester United cũng không ngừng gây sức ép để tìm kiếm bàn thắng vươn lên. Thủ môn David de Gea của Fiorentina đã có một trận đấu xuất sắc, liên tục thực hiện nhiều pha cản phá ấn tượng, nổi bật là cú sút của Matheus Cunha ở phút 60 và pha đánh đầu cận thành của Leny Yoro ở phút 81, giữ vững tỷ số hòa cho đội bóng nước Ý đồng thời đánh dấu lần trở lại đầy cảm xúc ở Old Trafford.
Điểm đặc trưng của một trận giao hữu là việc cả hai huấn luyện viên đều thực hiện hàng loạt sự thay đổi người trong hiệp hai để thử nghiệm đội hình, giữ sức và tạo cơ hội cho các cầu thủ dự bị.

Manchester United lần lượt đưa vào sân Diogo Dalot, Luke Shaw, Matthijs de Ligt (thay Ayden Heaven bị chấn thương ở phút 73), Kobbie Mainoo và Manuel Ugarte.
Phía Fiorentina cũng có nhiều sự điều chỉnh đáng kể với Mattia Viti, Cher Ndour, Amir Richardson, Jacopo Fazzini, Pablo Marí, Abdelhamid Sabiri, Fabiano Parisi, Niccolò Fortini và Tommaso Martinelli được tung vào sân. Những phút cuối trận diễn ra với nhiều pha tranh chấp ở khu vực giữa sân và một số tình huống phạm lỗi, với Dodô của Fiorentina phải nhận thẻ vàng ở phút 60.
Với tỷ số 1-1 sau 90 phút, trận đấu được quyết định bằng loạt sút luân lưu đầy cân não. Moise Kean mở màn thành công cho Fiorentina, tiếp nối là Bruno Fernandes, Jacopo Fazzini, Matheus Cunha, Abdelhamid Sabiri, Diogo Dalot và Cher Ndour đều thực hiện tốt, đưa tỷ số luân lưu đến 4-4.
Đến lượt sút thứ năm của Fiorentina, thủ môn Altay Bayindir (người đã vào sân thay David de Gea ở phút 87), đã trở thành người hùng khi cản phá thành công cú sút của Fabiano Parisi. Ngay sau đó, tài năng trẻ Kobbie Mainoo đã bước lên tự tin thực hiện thành công quả phạt đền quyết định, ấn định chiến thắng 5-4 cho Manchester United trong loạt đấu súng.
Kết thúc trận đấu, Manchester United giành chiến thắng chung cuộc sau loạt luân lưu đầy kịch tính. Đây không chỉ là một chiến thắng về mặt tỷ số mà còn là một bài kiểm tra quý giá về cả thể lực lẫn bản lĩnh cho các cầu thủ Quỷ Đỏ, đặc biệt là khả năng chịu áp lực trong loạt sút 11m.
Về phía Fiorentina, dù thất bại trên chấm luân lưu, họ cũng đã có một màn trình diễn đáng khen ngợi, cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc trước mùa giải mới. Trận đấu này chắc chắn đã mang lại nhiều bài học bổ ích cho cả hai huấn luyện viên.