Tiền đạo người Hà Lan vốn rất nguy hiểm với những pha dốc bóng từ biên rồi đột ngột tung ra cú sút hiểm hóc hạ gục của hàng phòng ngự đối phương, đó là đặc trưng thường thấy của Robben. Tại Old Trafford, anh cũng từng thực hiện điều tương tự nhưng không đạt sự hiệu quả. Nếu một cầu thủ nào khác, có lẽ đã nghĩ đến việc thay đổi cách xâm nhập khung thành đối phương, nhưng với Robben, anh vẫn kiên trì với lối chơi ấy, mà một lần nữa điều đó lại phát huy tác dụng triệt để.
Khi tỷ số trận lượt về đang là 1-1, các CĐV Bayern rất cần một sự thay đổi và Robben đã lên tiếng với pha chuyền ngang tạo cho Thomas Mueller một cơ hội không thể dễ dàng hơn để dứt điểm nâng tỉ số. Nhưng chính bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 mới là đặc trưng của cầu thủ người Hà Lan. Anh dốc bóng vào trong từ biên phải bằng những bước chạy tốc độ trước khi tung ra cú sút quyết định, hạ gục mọi nỗ lực của các cầu thủ M.U. Một kịch bản quá đỗi quen thuộc, nhưng để cản được thì lại là điều không hề dễ dàng với De Gea và đồng đội.
Sự khác biệt giữa Bayern tại Anh và tại Đức chính là cá nhân Robben, trong trận lượt đi, cầu thủ người Hà Lan không thể hiện được nhiều bởi sự đeo bám của các cầu thủ M.U. Tuy nhiên, trở về Allianz Arena, chính anh là người đã xoay chuyển được cục diện trận đấu. Dù David Moyes bố trí Shinji Kagawa liên tục lùi về hỗ trờ cho Patrice Evra, nhưng với sự tinh quái và tốc độ của mình, Robben dễ dàng vượt qua sự đeo bám và liên tục đặt khung thành De Gea trong tình thế nguy hiểm.
Từ khi nổi lên như một tài năng triển vọng nhất của bóng đá Hà Lan ở tuổi 16 cho đến hiện tại, Robben luôn là một ngôi sao sáng ở bất cứ đâu anh đến, tiền đạo người Hà Lan đã giành được 5 danh hiệu vô địch ở 4 quốc gia khác nhau, từ Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha và giờ là Đức. Điều đáng nói, chính M.U là đội bóng đã ký hợp đồng sơ bộ với Robben trước khi cầu thủ này chuyển sang Anh. Khi đó người trực tiếp đàm phán với gia đình Robben chính là GĐĐH Peter Kenyon, nhưng sau đó, Kenyon đến Chelsea theo lời mời của vị tỷ phú Roman Abramovich, hệ quả là ông lôi kéo cả Robben đến với The Blues.
Điều đáng tiếc nhất với M.U chính là Robben đã tỏa sáng rực rỡ trong hai mùa giải liên tiếp, qua đó lật đổ sự thống trị của M.U tại Premier League để giúp Chelsea lên ngôi vô địch mùa giải 2004-05 và 2005-06. Và giờ đây, cũng chính anh là người chấm dứt giấc mơ về chuyện thần kỳ của M.U tại Champions League ở mùa giải năm nay. Robben đã trải qua những kỷ niệm buồn khi bị ép phải rời Real, thua trận chung kết Champions League đầu tiên trong sự nghiệp của Bayern, kế tiếp bị đày lên băng ghế dự bị và thậm chí suýt nữa phải chia tay đội bóng nước Đức, nhưng những điều đó đã chìm vào quá khứ để giờ đây NHM đã được chứng kiến một Robben mạnh mẽ và hiệu quả đến nhường nào.
Khi tỷ số trận lượt về đang là 1-1, các CĐV Bayern rất cần một sự thay đổi và Robben đã lên tiếng với pha chuyền ngang tạo cho Thomas Mueller một cơ hội không thể dễ dàng hơn để dứt điểm nâng tỉ số. Nhưng chính bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 mới là đặc trưng của cầu thủ người Hà Lan. Anh dốc bóng vào trong từ biên phải bằng những bước chạy tốc độ trước khi tung ra cú sút quyết định, hạ gục mọi nỗ lực của các cầu thủ M.U. Một kịch bản quá đỗi quen thuộc, nhưng để cản được thì lại là điều không hề dễ dàng với De Gea và đồng đội.
![]() |
| Robben, sự khác biệt khiến M.U rời Champions League. Ảnh: Internet. |
Sự khác biệt giữa Bayern tại Anh và tại Đức chính là cá nhân Robben, trong trận lượt đi, cầu thủ người Hà Lan không thể hiện được nhiều bởi sự đeo bám của các cầu thủ M.U. Tuy nhiên, trở về Allianz Arena, chính anh là người đã xoay chuyển được cục diện trận đấu. Dù David Moyes bố trí Shinji Kagawa liên tục lùi về hỗ trờ cho Patrice Evra, nhưng với sự tinh quái và tốc độ của mình, Robben dễ dàng vượt qua sự đeo bám và liên tục đặt khung thành De Gea trong tình thế nguy hiểm.
Từ khi nổi lên như một tài năng triển vọng nhất của bóng đá Hà Lan ở tuổi 16 cho đến hiện tại, Robben luôn là một ngôi sao sáng ở bất cứ đâu anh đến, tiền đạo người Hà Lan đã giành được 5 danh hiệu vô địch ở 4 quốc gia khác nhau, từ Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha và giờ là Đức. Điều đáng nói, chính M.U là đội bóng đã ký hợp đồng sơ bộ với Robben trước khi cầu thủ này chuyển sang Anh. Khi đó người trực tiếp đàm phán với gia đình Robben chính là GĐĐH Peter Kenyon, nhưng sau đó, Kenyon đến Chelsea theo lời mời của vị tỷ phú Roman Abramovich, hệ quả là ông lôi kéo cả Robben đến với The Blues.
Điều đáng tiếc nhất với M.U chính là Robben đã tỏa sáng rực rỡ trong hai mùa giải liên tiếp, qua đó lật đổ sự thống trị của M.U tại Premier League để giúp Chelsea lên ngôi vô địch mùa giải 2004-05 và 2005-06. Và giờ đây, cũng chính anh là người chấm dứt giấc mơ về chuyện thần kỳ của M.U tại Champions League ở mùa giải năm nay. Robben đã trải qua những kỷ niệm buồn khi bị ép phải rời Real, thua trận chung kết Champions League đầu tiên trong sự nghiệp của Bayern, kế tiếp bị đày lên băng ghế dự bị và thậm chí suýt nữa phải chia tay đội bóng nước Đức, nhưng những điều đó đã chìm vào quá khứ để giờ đây NHM đã được chứng kiến một Robben mạnh mẽ và hiệu quả đến nhường nào.
K.H |
00:00 30/11/-0001














