
Cũng như nhiều ngôi sao khác, Mount gặp nhiều khó khăn kể từ khi chuyển đến Man Utd.
Gary Neville đã không giấu nổi sự bức xúc sau thất bại 1-3 của Manchester United trước Brentford tại vòng 6 Ngoại hạng Anh. Huyền thoại Quỷ đỏ cho rằng HLV Ruben Amorim đang tự đẩy mình vào thế khó khi đưa ra những quyết định chiến thuật khó hiểu, trong đó đáng chú ý nhất là việc để Mason Mount chơi ở vị trí wing-back. Theo Neville, đây là “nực cười, hoàn toàn không thể chấp nhận được”, đồng thời phản ánh sự hỗn loạn trong hệ thống vận hành của đội bóng.
Thực tế, Mount vốn là mẫu tiền vệ tấn công thuần túy, nổi bật ở khả năng di chuyển không bóng và sáng tạo cơ hội. Việc kéo anh xuống đá wing-back, nhất là ở thời điểm đội cần bàn gỡ, chẳng khác nào làm giảm sức mạnh tấn công và gây rối cho cấu trúc phòng ngự. Neville nhấn mạnh: “Bạn không thể để Mason Mount chơi wing-back trái. Điều đó vô lý và chỉ cho thấy Man Utd đang mất phương hướng”.
Trận thua Brentford cũng phơi bày hàng loạt vấn đề cố hữu của Quỷ đỏ dưới thời Amorim. Dù vừa đánh bại Chelsea ở vòng trước, nhưng Neville thẳng thắn cho rằng chiến thắng đó đến từ lợi thế chiếc thẻ đỏ sớm của đối thủ, không phản ánh đúng thực lực. Đáng lo hơn, đây đã là thất bại thứ ba của Man Utd chỉ sau sáu vòng đấu, khiến đội bóng tiếp tục lận đận ở nửa dưới bảng xếp hạng.
Thống kê càng khiến bức tranh thêm u ám. Sau 10 tháng dẫn dắt, Ruben Amorim mới chỉ giúp Man Utd thắng 9 trong tổng số 33 trận Ngoại hạng Anh và chưa một lần tạo ra chuỗi hai chiến thắng liên tiếp. Mùa trước, Quỷ đỏ kết thúc ở vị trí 15 – kết quả tệ hại với một đội bóng từng chi tiêu mạnh tay và đặt mục tiêu trở lại nhóm dẫn đầu. Mùa này, khi tháng 9 khép lại, họ cũng chỉ xếp thứ 14. Đây không còn là “tai nạn” mà đã cho thấy sự sa sút mang tính hệ thống.

Sau tất cả, HLV Amorim phải chịu trách nhiệm về thành tích kém cỏi của MU.
Đáng nói, Man Utd hiện không phải chia sức cho các đấu trường châu Âu. Điều đó đồng nghĩa Amorim có nhiều thời gian để rèn chiến thuật và tìm sự ổn định. Thế nhưng, đội bóng vẫn ra sân với lối chơi rời rạc, thiếu ý tưởng và đặc biệt yếu kém trong khâu tổ chức phòng ngự. Việc đưa Mount – một trong những tiền vệ sáng tạo hiếm hoi – về đá wing-back chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự bế tắc.
Áp lực dành cho HLV người Bồ Đào Nha vì thế đang chạm ngưỡng báo động. Trận gặp Sunderland cuối tuần này trên sân Old Trafford được xem là “phán quyết” cho tương lai của ông. Nếu Quỷ đỏ tiếp tục trắng tay, viễn cảnh Amorim mất ghế gần như khó tránh khỏi.
Manchester United lúc này không chỉ thiếu kết quả mà còn đánh mất bản sắc vốn có. Những chỉ trích từ Gary Neville và nhiều cựu danh thủ khác cho thấy sự kiên nhẫn của người hâm mộ đang cạn dần. Nếu không kịp xoay chuyển tình hình và đưa đội bóng trở lại quỹ đạo, Ruben Amorim sẽ sớm phải trả giá cho những quyết định gây tranh cãi như việc để Mason Mount đá wing-back – lựa chọn đang trở thành biểu tượng cho sự rối loạn chiến thuật của Old Trafford.