HLV Ruben Amorim đối mặt áp lực nặng nề tại Man Utd.
Ruben Amorim đặt chân đến "Nhà hát của những giấc mơ" với tư cách là kiến trúc sư đại tài từng đưa Sporting CP lên đỉnh cao. Tuy nhiên, kỳ vọng về một cuộc cách mạng đã nhanh chóng bị thay thế bằng sự ngán ngẩm. Trận thua Everton mới đây không chỉ là một tai nạn, nó là đỉnh điểm của sự sụp đổ niềm tin nơi người hâm mộ.
Thống kê thảm họa "hiếm có trong lịch sử"
Những con số không biết nói dối, và chúng đang chống lại chiến lược gia người Bồ Đào Nha một cách tàn nhẫn. Sau 55 trận cầm quân trên mọi đấu trường, Amorim chỉ có được 21 chiến thắng, đạt tỷ lệ khiêm tốn 38,18%.
Tuy nhiên, bức tranh tại Ngoại hạng Anh mới thực sự đáng báo động: "Quỷ đỏ chỉ thắng vỏn vẹn 12 trong 39 trận đã đấu, tương đương tỷ lệ 30,7%. Đáng sợ hơn, hiệu số bàn thắng bại của họ đang là âm 10 (ghi 51, thủng lưới 61) – một chỉ số khó tin đối với đội bóng sở hữu ngân sách hàng đầu thế giới."
Nếu không có chút "vốn liếng" tích lũy từ Europa League mùa trước để kéo lại hiệu số tổng (+4), có lẽ bộ mặt của Man United còn thê thảm hơn nữa. Việc bị Grimsby Town loại khỏi Carabao Cup và sớm bật bãi khỏi cúp châu Âu càng tô đậm thêm màu xám xịt trong năm đầu tiên của Amorim.
Thất bại trước Everton phơi bày nhiều vấn đề của Man Utd.
Hệ thống 3-4-2-1 lạc nhịp
Sự tương phản giữa quá khứ và hiện tại là quá lớn. Tại Sporting, Amorim sở hữu tỷ lệ thắng 71% cùng hệ thống 3-4-2-1 được ca ngợi là tân tiến. Nhưng tại Anh, triết lý này đang "chết yểu". Sự thiếu gắn kết, phòng ngự mong manh và khả năng giữ nhịp kém cỏi khiến những chuỗi trận thăng hoa ngắn ngủi (thắng Liverpool, Brighton) nhanh chóng bị dập tắt bởi sự thiếu ổn định cố hữu.
Một năm đã trôi qua, điều người hâm mộ thấy rõ nhất không phải là sự tiến bộ, mà là sự lặp lại của những sai lầm. Giờ đây, câu hỏi không còn là Amorim cần thêm bao nhiêu thời gian, mà là liệu ông có thể giữ được chiếc ghế của mình trước khi sự kiên nhẫn của giới thượng tầng cạn kiệt hay không.

















