
Mohamed Salah không hài lòng với UEFA.
Mohamed Salah đã lên tiếng phản đối Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) sau khi tổ chức này đăng bài tưởng niệm cố danh thủ Palestine Suleiman al-Obeid mà không nói rõ nguyên nhân cái chết của anh.
Theo Liên đoàn Bóng đá Palestine (PFA), al-Obeid, được gọi là “Pele của Palestine”, thiệt mạng khi quân đội Israel tấn công một nhóm dân thường đang chờ nhận viện trợ nhân đạo ở phía nam Dải Gaza ngày 7/8.
Sự kiện này làm tổng số cầu thủ Palestine thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát lên ít nhất 421 người, trong đó có 103 trẻ em.
Ngày 9/8, UEFA đăng lời chia buồn trên mạng xã hội, gọi al-Obeid là “một tài năng mang lại hy vọng cho nhiều trẻ em, ngay cả trong những thời khắc tối tăm nhất”, nhưng không đề cập nguyên nhân tử vong.
Bài đăng thu hút hơn 26 triệu lượt xem và hơn 9.000 phản hồi, phần lớn lên án việc không rõ ràng của UEFA.
Salah chia sẻ lại bài viết kèm câu hỏi: “Họ có thể nói cho chúng tôi biết anh ấy mất như thế nào, ở đâu và vì sao không?”.
Al-Obeid, 41 tuổi, ghi hơn 100 bàn trong sự nghiệp, từng 24 lần khoác áo tuyển Palestine và thi đấu cho Khadamat Al-Shati cùng Al-Amari Youth Center. Anh để lại vợ và 5 con.
Từ khi chiến sự ở Gaza bùng nổ, Israel bị cáo buộc đã giết hơn 1.300 người tìm kiếm viện trợ lương thực. Bộ Y tế Gaza thông báo số người Palestine thiệt mạng đã vượt 61.000.
Trước đó, ngôi sao Liverpool đã kêu gọi chấm dứt bạo lực và ủng hộ lớn cho hoạt động cứu trợ tại Gaza.
Tối nay, Salah cùng Liverpool sẽ tham dự trận Siêu cúp Anh gặp Crystal Palace, trong bối cảnh đội bóng vừa bán Darwin Nunez.