Theo TMZ, Michael Phelps đã dành 8 tiếng đồng hồ liên tục để thả hồn vào những quân bài poker ở sòng bạc tại Baltimore, Maryland. Kình ngư này sau đó bị cảnh sát bắt giữ vì lái xe trong lúc say rượu tầm 1 giờ sáng hôm thứ ba sau khi rời sòng bạc Horseshoe, nơi Phelps đã ném khá nhiều tiền vào một phòng VIP.
![]() |
Được biết, Phelps là một tín đồ của thể loại bài poker. Sau khi bị cảnh sát bắt vì lái xe trong lúc say rượu và vi phạm luật giao thông, Phelps đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì hành động vừa qua của mình.
Trong khi đó, trang Nbcnews cho biết vụ việc bị cảnh sát “sờ gáy” vừa qua nhiều khả năng làm Michael Phelps bị cắt tiền tài trợ. Đó là vì những công ty sẽ không chấp nhận hình ảnh một đại sứ thương hiệu hay người đại diện của họ có tới 2 lần bị cảnh sát bắt vì tội lái xe khi say rượu.
“Ranh giới giữa xây dựng hình ảnh tốt và đào mồ cho bản thân rất mong manh. Và Phelps đang tự đào mồ chôn mình. Hy vọng Phelps sẽ tiết kiệm đủ tiền trong thời gian còn lại vì anh ta đang mất dần các nhà tài trợ sau vụ việc trên”, Dean Crutchfield, người chuyên tư vấn thương hiệu ở New York, bình luận.
Ngoài ra, vụ bê bối mới đây sẽ khiến hình ảnh của kình ngư này giảm sút rất nhiều. “Những tin tức liên quan đến Phelps và hành động của anh ấy thật đáng thất vọng. Chúng tôi đã hy vọng những vận động viên sẽ tự ý thức để kiểm soát hành động của mình và có trách nhiệm hơn ở cuộc sống bên lề”, một thông báo được làng bơi lội Mỹ đưa ra.