
Trước trận hòa 2-2 giữa Manchester United và Lyon, hai cái tên Nemanja Matic và Andre Onana đã tạo nên một cuộc khẩu chiến đáng chú ý. Matic không hài lòng với phát biểu của Onana rằng “Man United là đội bóng mạnh hơn”, và phản pháo rằng thủ môn người Cameroon là “thủ môn tệ nhất trong lịch sử MU”.
Onana không ngồi yên, anh phản đòn bằng cách khoe chiếc cúp FA mùa trước, đồng thời nhắc rằng Matic chưa từng giành danh hiệu nào cùng Quỷ đỏ. Cuộc tranh luận thể hiện cá tính của cả hai, nhưng từ góc độ ở Manchester United, đây không phải là điều để cười vui khi Onana có màn trình diễn thảm họa trước Lyon – đúng như những gì Matic đã nói.
Dù Lyon là đội mở tỷ số, rồi để Man United dẫn ngược 2-1, nhưng rốt cuộc đại diện nước Pháp vẫn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ. Tuy nhiên, Matic không ra sân phút nào, anh là cầu thủ dự bị không được sử dụng khi HLV Paulo Fonseca chỉ thực hiện một sự thay đổi.
Cựu tiền vệ Manchester United có thể đã chứng kiến những sai lầm của Onana từ băng ghế dự bị, nhưng anh không đả động gì đến điều đó sau trận. Thay vào đó, Matic chọn cách hành xử cao thượng bằng việc đăng ảnh chụp cùng các thành viên trong ban huấn luyện MU kèm dòng chú thích: “Thật vui khi gặp lại những người anh em của tôi.”
Trận lượt về tại Old Trafford sẽ là lần đầu tiên Nemanja Matic trở lại “Nhà hát của những giấc mơ” kể từ khi chia tay vào tháng 6/2022. Cuộc tái đấu giữa hai đội vẫn rất cân bằng và mang tính quyết định, khi người chiến thắng sẽ giành quyền đi tiếp.