
Rasmus Hojlund lọt vào tầm ngắm của Inter Milan
Cuộc thanh lọc nhân sự mạnh mẽ tại Old Trafford
Mùa hè 2025 mở ra một kỷ nguyên mới với HLV Ruben Amorim tại Manchester United, khi những "tàn dư Erik Ten Hag" lần lượt đối mặt nguy cơ phải rời khỏi CLB. Điển hình là Rasmus Hojlund và Lisandro Martinez – từng là hạt nhân trong kế hoạch của người tiền nhiệm, giờ đây không còn được giữ vị thế vững chắc.
Rasmus Hojlund và Lisandro Martinez trong tầm ngắm chia tay
Rasmus Hojlund, trung phong cao giá với mức chuyển nhượng 72 triệu bảng, đã có mùa giải 2024/25 đáng thất vọng khi chỉ ghi vỏn vẹn 4 bàn tại Premier League và trải qua chuỗi 4 tháng không ghi bàn. Theo Mail Sport, Inter Milan đã chính thức tiếp cận đại diện của Hojlund, trong khi Juventus và Napoli cũng đang theo dõi sát sao. Man Utd tỏ ra sẵn sàng trao cơ hội trở lại Serie A cho chân sút người Đan Mạch để thu hồi vốn và giảm tải quỹ lương.
Tương tự, Lisandro Martinez dù được HLV Amorim đánh giá cao về tinh thần chiến đấu, song vẫn không thể tránh khỏi tin đồn chuyển nhượng. Napoli – nhà vô địch Serie A – đã theo đuổi trung vệ người Argentina bất chấp hồ sơ chấn thương. Việc Man Utd bổ sung những trung vệ như Leny Yoro, Matthijs de Ligt và sự ra đi của Jonny Evans, Victor Lindelof khiến vị trí của Martinez ngày càng bị đe dọa.

Lisandro Martinez nhận được sự quan tâm từ Napoli
Antony và các bản hợp đồng Ten Hag khác cũng không thoát khỏi sóng gió
Antony – bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Man Utd dưới thời Ten Hag – cũng đang đối mặt tương lai đầy nghi ngờ sau mùa giải cho mượn tại Real Betis. Dù Ten Hag giờ dẫn dắt Bayer Leverkusen và mong muốn tái hợp cùng Antony cũng như Alejandro Garnacho, Man Utd có kế hoạch bán đứt để thu lại một phần chi phí. Nỗi chỉ trích của cựu danh thủ Frank Leboeuf gọi Antony là "bóng ma" và khuyên anh "tránh xa bóng đá Anh" càng khiến áp lực dồn lên cầu thủ người Brazil. Alejandro Garnacho cũng bị ảnh hưởng vì thái độ không phù hợp trong mắt HLV Amorim.
Ruben Amorim xây dựng triều đại mới tại Man Utd
HLV Ruben Amorim không ngần ngại loại bỏ những cầu thủ không còn phù hợp với triết lý mới, dù họ từng là trụ cột cũng như niềm kỳ vọng lớn của người tiền nhiệm Ten Hag. Đây là bước đi quyết liệt nhằm tái thiết đội hình, nâng cao tính cạnh tranh và giải phóng ngân sách cho các thương vụ mới.
"Tôi cần một đội bóng sẵn sàng chiến đấu và phù hợp với chiến thuật của mình," Amorim từng nói. "Những cầu thủ không đáp ứng sẽ phải nhường chỗ cho người khác."
Tương lai của Old Trafford sẽ ra sao?
Câu hỏi lớn đặt ra: cuộc thanh lọc "tàn dư Ten Hag" sẽ còn kéo dài đến đâu? Liệu bao nhiêu ngôi sao cũ phải ra đi để nhường chỗ cho bản sắc mới? Dù chưa thể khẳng định, rõ ràng một chương mới đang được viết tại "Nhà hát của những giấc mơ". Những dấu ấn của kỷ nguyên Ten Hag đang dần phai nhạt, nhường bước cho hy vọng và tầm nhìn của Ruben Amorim trong hành trình làm mới Manchester United.