Amorim đang đối mặt với một cơn “đau đầu dễ chịu” nơi hàng thủ.
Sau hai năm cải tổ toàn diện dưới quyền INEOS, Man United giờ đã có chiều sâu đội hình đáng kể. Tuyến tấn công được củng cố mạnh mẽ với Sesko, Cunha, Mbeumo, Mount hay Amad Diallo, nhưng điểm sáng lớn nhất lúc này lại đến từ hàng thủ – nơi Amorim đang sở hữu một “bộ năm” trung vệ chất lượng hàng đầu.
Chiến thắng trước Liverpool là ví dụ rõ ràng nhất. Harry Maguire và Matthijs de Ligt đã chơi như những chiến binh thực thụ, trong khi Bruno Fernandes không tiếc lời khen ngợi tân binh Leny Yoro vì màn trình diễn chững chạc tại Anfield. Và khi Lisandro Martinez trở lại sau chấn thương, HLV người Bồ Đào Nha sẽ có trong tay năm lựa chọn hàng đầu gồm: De Ligt, Maguire, Yoro, Luke Shaw và Martinez – chưa kể Mazraoui có thể đá chéo vị trí khi cần.
Ở thời điểm hiện tại, De Ligt là trung vệ có phong độ ổn định nhất, còn Maguire đang hồi sinh mạnh mẽ sau quãng thời gian dài bị nghi ngờ. Yoro, dù mới 18 tuổi, lại gây ấn tượng bằng khả năng đọc tình huống và sự bình tĩnh hiếm thấy. Trong khi đó, Luke Shaw – lựa chọn ưa thích bên trái hàng thủ – sẽ phải dè chừng, bởi Martinez sắp trở lại với khả năng chuyền bóng và kiểm soát thế trận vượt trội.
Sự cạnh tranh này tạo nên một “cuộc chiến năm người” đúng nghĩa, buộc mỗi cái tên phải thể hiện hết mình nếu không muốn mất chỗ đứng. Với một HLV chuộng kỷ luật và tính tổ chức như Ruben Amorim, điều đó chỉ có lợi cho tập thể.
Không dự cúp châu Âu mùa này, Man United có lợi thế về thời gian để rèn chiến thuật và xoay tua đội hình. Tuy nhiên, để thật sự vươn tầm, họ vẫn cần bổ sung thêm một tiền vệ trung tâm có khả năng kiểm soát nhịp độ, cùng hai wing-back chất lượng hơn để hoàn thiện sơ đồ 3-4-2-1.
Dù vậy, việc sở hữu cùng lúc năm trung vệ đẳng cấp cho thấy Man United đang đi đúng hướng. Sau nhiều năm bất ổn, Old Trafford cuối cùng cũng có lại thứ mà họ từng thiếu: sự cạnh tranh lành mạnh và chiều sâu đủ để mơ về một hành trình trở lại đỉnh cao.

















