
HLV Ruben Amorim không hiểu trà sữa kiểu Anh.
HLV Ruben Amorim đang dần lấy lại niềm tin tại Manchester United với hai chiến thắng liên tiếp trước Sunderland và Liverpool, xoa dịu áp lực sau khởi đầu khó khăn và cú sốc bị loại khỏi Carabao Cup. Tuy nhiên, chiến lược gia 40 tuổi bất ngờ bị người hâm mộ “tấn công” trên mạng xã hội vì một lý do ngoài bóng đá: không thích trà sữa kiểu Anh.
Trong video do Ngoại hạng Anh đăng tải, Amorim tiết lộ thói quen sáng sớm: “Tôi dậy lúc 6 giờ và uống cà phê đen, không đường, không sữa, thường là espresso.” Khi được hỏi về trà, ông gây sốc với CĐV Anh: “Tôi không thích trà lắm. Tôi yêu cà phê, nhưng đôi khi uống trà để tránh cà phê. Tôi thấy người ta uống trà với sữa, điều đó tôi không thể hiểu nổi.” Phát ngôn này ngay lập tức châm ngòi tranh cãi hài hước.
Cộng đồng fan Man United “bùng nổ” với những bình luận dí dỏm. Một CĐV viết: “Tôi chấp nhận đội chơi tệ, chấp nhận thay người khó hiểu, nhưng xúc phạm trà sữa thì quá lắm! Sa thải Amorim ngay!” Một người khác đùa: “Không hiểu trà, không hiểu bóng đá. Sa thải đi!” Thậm chí, có fan tuyên bố: “Hết rồi, sa thải ông ta!” Tất nhiên, đây chỉ là những phản ứng vui vẻ, phản ánh văn hóa trà sâu đậm ở Anh, trái ngược với thói quen ở Bồ Đào Nha, nơi trà hiếm khi pha sữa.
Gạt “drama trà sữa” sang một bên, Amorim cần tập trung cho trận đấu quan trọng với Brighton & Hove Albion vào thứ Bảy. Một chiến thắng thứ ba liên tiếp có thể đưa “Quỷ đỏ” tiến gần nhóm dự Champions League, củng cố vị thế của ông tại Old Trafford. Liệu Amorim có tiếp tục đà thăng hoa, hay “cơn bão trà sữa” sẽ là điềm gở hài hước cho Man United?