Faisal Halim thú nhận Malaysia đã nghĩ đến kịch bản tệ nhất sau khi Việt Nam thắng
Anh chia sẻ rằng từ sau án phạt đình chỉ của FIFA dành cho 7 cầu thủ nhập tịch, cả đội rơi vào tâm trạng nặng nề. Không phải họ yếu đuối, mà vì nguy cơ bị loại hoặc bị hủy kết quả luôn lởn vởn trong đầu mỗi người.
“Chúng tôi hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trong đầu nhiều anh em đã có nỗi lo về chuyện bị loại hay bị hủy điểm. Nhưng khi ra sân, chúng tôi vẫn cố giữ sự tập trung cao nhất”, Faisal tâm sự.
Dù viễn cảnh phía trước mịt mù, Faisal khẳng định toàn đội vẫn níu lấy mục tiêu tham dự Asian Cup 2027 như điểm tựa tinh thần cuối cùng.
“Nếu đội bị loại thật, chắc chắn tất cả sẽ thất vọng vô cùng vì những nỗ lực đã bỏ ra. Nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi luôn mơ được góp mặt ở những giải đấu lớn. Tinh thần đó sẽ không thay đổi”, anh nói.
Không chỉ vậy, Faisal còn dành sự đoàn kết mạnh mẽ cho 7 đồng đội đang bị treo giò 12 tháng – những người phải gánh án phạt nặng nề chỉ vì các bất thường trong thủ tục nhập tịch.
“Dù họ đang trải qua điều gì, chúng tôi vẫn sát cánh cùng họ. Hy vọng điều tốt đẹp sẽ đến với họ trên chặng đường tiếp theo”, anh khẳng định.
Trước đó, FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ và treo giò 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Mỗi người còn bị phạt thêm 2.000 franc và cấm thi đấu 12 tháng.
Án phạt này khiến Malaysia đối mặt nguy cơ bị trừ 6 điểm ở vòng loại Asian Cup – và hệ quả là tụt sau Việt Nam trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa thắng Lào thuyết phục và đang tiến sát mục tiêu góp mặt tại Asian Cup 2027.
Một bên là sự trở lại mạnh mẽ của Việt Nam. Bên kia là Malaysia run rẩy trước bản án treo lơ lửng. Cuộc đua Đông Nam Á bỗng trở nên nghẹt thở hơn bao giờ hết.


















