Malaysia dường như đã chấp nhận thất bại trong việc kháng cáo án phạt từ FIFA.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang hồi hộp chờ quyết định cuối cùng từ FIFA vào ngày 30/10, liên quan đến án phạt nặng vì cáo buộc giả mạo giấy tờ cho 7 cầu thủ nhập tịch. Phán quyết này không chỉ định đoạt tương lai của các cầu thủ mà còn buộc FAM phải đối mặt thực tế, đẩy nhanh cải tổ để cứu vãn uy tín bóng đá nước nhà.
Hồi đầu tháng này, FAM nộp đơn kháng cáo sau khi FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ và đình chỉ 12 tháng thi đấu đối với Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Mỗi cầu thủ còn bị phạt thêm 2.000 franc Thụy Sĩ vì vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA về tài liệu giả mạo. Cố vấn đội tuyển Tunku Ismail Sultan Ibrahim từng hy vọng án đình chỉ có thể giảm nhẹ.
Tuy nhiên, nhà phê bình Datuk Pekan Ramli nhìn nhận thực tế: "Không có dấu hiệu nào cho thấy kết quả tích cực từ đơn kháng cáo dựa trên những diễn biến cho đến nay. FAM phải sẵn sàng chấp nhận mọi quyết định với sự nhìn nhận và hối lỗi trọn vẹn. Không cần phải tranh cãi hay biện minh. FAM đang bị trừng phạt vì những sai lầm của chính mình. Chúng ta phải đối mặt với thực tế thay vì giả vờ rằng mình vô tội."
Nếu kháng cáo thất bại, ông Pekan khuyên không nên vội đưa lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) mà thiếu bằng chứng vững chắc. "Bất kỳ quyết định nào để đưa vụ việc lên CAS cần phải dựa trên bằng chứng vững chắc và lý luận chặt chẽ, thay vì cảm xúc." Ông nhấn mạnh, kéo dài vấn đề chỉ làm chậm quá trình hồi phục, khi vụ bê bối đã làm tổn hại nghiêm trọng uy tín đội tuyển quốc gia.
Giữa lúc dư luận sôi sùng sục, mạng xã hội xôn xao về bức ảnh Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman – đang bị đình chỉ từ 17/10 – chụp cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Kuala Lumpur. FAM nhanh chóng giải thích: hình ảnh được chụp trong môi trường cá nhân, không liên quan nhiệm vụ chính thức. "Sự xuất hiện của Noor Azman trong bức ảnh với Infantino không liên quan đến bất kỳ nhiệm vụ chính thức nào." FAM khẳng định ông không đại diện tổ chức và chưa tham gia hoạt động nào kể từ khi bị đình chỉ.
Bóng đá Malaysia đang ở ngã rẽ: chấp nhận sai lầm để tái sinh, hay tiếp tục tranh cãi làm sâu thêm vết thương? Phán quyết FIFA mai sẽ là câu trả lời, nhưng hành trình cải tổ mới là chìa khóa cho tương lai Harimau Malaya.
















