
Luke Shaw góp phần vào tất cả ba bàn thắng của Manchester City.
Trong trận derby Manchester tại Etihad, Quỷ đỏ hoàn toàn lép vế và chấp nhận thất bại 0-3 trước đội chủ nhà, với hai bàn của Erling Haaland và một bàn của Phil Foden. Trận thua này khiến MU chỉ có 4 điểm sau 4 vòng đấu, và rõ ràng vấn đề nơi hàng phòng ngự là nguyên nhân chính.
Benjamin Sesko, tiền đạo cao 1m95, có trận đấu không nổi bật khi chỉ chạm bóng 20 lần, có một cú sút trúng đích nhưng bị Gianluigi Donnarumma cản phá. Sesko cũng thắng chưa đầy một nửa số pha tranh chấp trên không, cho thấy anh cần cải thiện khả năng hòa nhập với lối chơi chung. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng hơn nằm ở Luke Shaw.
Chơi ở vị trí trung vệ trái trong sơ đồ 3-4-2-1 của Amorim, Shaw bị Gary Neville chỉ trích nặng nề trên Sky Sports. Ông nhận xét rằng Jeremy Doku “vượt qua Shaw như thể anh ta không tồn tại” trong bàn mở tỷ số, và Shaw “hoàn toàn vắng mặt” trong tình huống Haaland ghi bàn thứ hai. Sai lầm tiếp theo của Shaw khi gây áp lực sai dẫn đến bàn thắng thứ ba cho City càng làm nổi bật sự yếu kém của anh. Thống kê cho thấy trong 90 phút, Shaw chỉ có 1 pha tắc bóng, 1 pha tranh chấp thắng trên mặt đất và một pha thắng trên không, đồng thời bị vượt qua một lần và mắc lỗi chuyền bóng quan trọng.

Đó là một màn thể hiện thảm hại từ Shaw
Trận đấu này gợi ý rằng Shaw khó có thể tiếp tục giữ suất đá chính ở cuộc tiếp đón Chelsea. Lựa chọn khả thi cho Amorim là thay đổi sơ đồ sang 4 hậu vệ, hoặc trao cơ hội cho Harry Maguire hoặc Ayden Heaven thay thế. Nếu không, hệ thống 3-4-2-1 vẫn có thể tiếp tục, nhưng rủi ro từ hàng thủ sẽ là vấn đề lớn trong trận đấu tới.
Với áp lực từ kết quả hiện tại và màn trình diễn kém cỏi của Shaw, HLV Ruben Amorim sẽ phải đưa ra quyết định quan trọng để cải thiện hàng phòng ngự và tìm kiếm chiến thắng trước Chelsea.