
Foden tỏa sáng với pha lập công, Man City đánh bại Man Utd.
Manchester City có chiến thắng 3-0 thuyết phục trước Manchester United trong trận derby trên sân Etihad, và Phil Foden chính là người mở đầu cơn mưa bàn thắng. Đây là trận đá chính đầu tiên của Foden ở mùa giải này và anh đã ngay lập tức tỏa sáng, dập tắt mọi hoài nghi về phong độ.
Chia sẻ với Sky Sports sau trận đấu, Foden thừa nhận anh không thể tránh khỏi những lời bàn tán: “Tôi thấy tất cả những điều tiêu cực, nhưng đó là một phần của bóng đá. Khi bạn vừa giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh, tiêu chuẩn đặt ra sẽ cao hơn và bạn phải thích nghi.” Anh cho biết bản thân đang học cách tiếp nhận chỉ trích một cách tích cực, coi đó là động lực để trở lại phong độ đỉnh cao: “Tôi đọc những bình luận và biến chúng thành động lực để cải thiện.”
Bên cạnh việc ghi bàn, Foden còn gửi chiến thắng này để tri ân huyền thoại quyền anh người Anh Ricky Hatton, người mới qua đời ở tuổi 46. “Tôi có động lực đặc biệt trong trận đấu hôm nay vì ông ấy. Mọi thứ đều dành cho gia đình ông,” Foden xúc động nói.
Không chỉ Foden, Erling Haaland cũng để lại dấu ấn đậm nét với cú đúp trong hiệp hai, giúp Man City hoàn tất chiến thắng giòn giã. Với kết quả này, The Citizens lấy lại sự tự tin sau chuỗi trận thất vọng và cho thấy họ vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay.