
Enrique lại một lần nữa khiến Real phải nhận thất bại.
Sau khi Barcelona vượt qua Real Madrid với tỉ số 4-0 trong trận bán kết Club World Cup, huấn luyện viên Luis Enrique đã có những chia sẻ đầy cảm xúc với DAZN. Ông thừa nhận đây là trận đấu khó khăn khi phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp độ của trận đấu.
Luis Enrique tâm sự: "Tôi cảm thấy tuyệt vời. Luôn khó khăn khi phải chơi trong điều kiện như thế này trước Real Madrid. Tôi rất vui." Ông nhấn mạnh cả hai đội đã cố gắng hết mình và kết quả này là xứng đáng với Barcelona.
Đặc biệt, ông dành lời khen ngợi cho ngôi sao Ousmane Dembele, người đã ghi 35 bàn thắng mùa này: "Tôi nghĩ cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất mùa này. Dembele xứng đáng giành chiến thắng." Về cuộc đua Quả bóng vàng, Enrique khẳng định ông sẽ trao cúp cho toàn đội nhưng cá nhân Dembele mới là người đáng nhận giải thưởng cao quý.
Bên cạnh đó, Enrique cũng tiết lộ điện thoại của mình nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ Barcelona. Ông đánh giá cao đẳng cấp của Real Madrid nhưng khẳng định đội bóng của ông không có ý định trì hoãn lối chơi và sẽ chú trọng việc giúp các cầu thủ nghỉ ngơi để tránh kiệt sức trước trận chung kết với Chelsea.
Ông cũng bày tỏ niềm tự hào khi sở hữu những hậu vệ cánh hàng đầu như Achraf Hakimi và Nuno Mendes, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu: "Chúng tôi chỉ còn cách lịch sử một trận đấu nữa là vô địch mọi giải đấu mà câu lạc bộ từng tham dự."
Với Luis Enrique, chiến thắng trước Real Madrid không chỉ là tấm vé vào chung kết, mà còn thể hiện một dự án bóng đá bền vững đã được xây dựng và phát triển qua nhiều mùa giải.