
PSG đã nghiền nát hàng loạt ông lớn châu Âu
Paris Saint-Germain một lần nữa khẳng định vị thế đội bóng hàng đầu thế giới dưới triều đại Luis Enrique khi đè bẹp Real Madrid với tỷ số 4-0, giành vé vào chung kết Club World Cup.
Chỉ trong chưa đầy hai tháng, PSG đã nghiền nát các đối thủ lớn của châu Âu, ghi dấu ấn với chiến thắng 5-0 trước Inter Milan ở chung kết Champions League, thắng đậm Atletico Madrid 4-0, và giờ là Real Madrid trở thành nạn nhân tiếp theo. Các chuyên gia không ngớt lời khen ngợi PSG của Enrique như một “quái vật” mới trên sân cỏ.
Cựu cầu thủ Newcastle, Callum Wilson, nhận xét: “Một số pha bóng của PSG như thể đang chơi game Fifa, thật khó tin!” Trong khi đó, Gareth Bale đánh giá đội bóng này sẽ thống trị lâu dài nhờ vào lực lượng trẻ trung, khát khao và lối chơi tập thể gắn kết.
Điểm nổi bật nhất của PSG hiện nay là cách Enrique tái cấu trúc đội hình sau khi Mbappe chuyển sang Real Madrid. Bộ ba tấn công Ousmane Dembele, Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia cùng với những cái tên như Bradley Barcola liên tục tạo áp lực và gây hỗn loạn hàng thủ đối phương.
Ở tuyến giữa, Joao Neves, Vitinha và Fabian Ruiz - người đã lập cú đúp trong trận gặp Real Madrid - kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu. Cựu tiền vệ Chelsea, John Obi Mikel, cũng phải thừa nhận: “Khi ba tiền vệ này điều tiết trận đấu như vậy thì không ai có thể ngăn cản nổi.”
Không chỉ mạnh ở tấn công, hai hậu vệ biên Hakimi và Mendes cũng giữ vai trò quan trọng với các pha lên bóng không mệt mỏi, góp phần hoàn thiện lối chơi pressing tốc độ của đội.
Từ hình ảnh đội bóng chỉ biết dựa vào ngôi sao, PSG giờ đây trở thành tập thể trẻ trung, kết nối và đầy khát vọng, sẵn sàng tạo nên một kỷ nguyên mới. Họ đã giành Cúp Quốc gia, Ligue 1, Champions League và đang hướng tới mục tiêu giành cú ăn năm lịch sử nếu vượt qua Chelsea ở trận chung kết Club World Cup.
Điểm yếu duy nhất của PSG lúc này là bài toán thể lực sau khi đã thi đấu tới 65 trận từ đầu mùa. Tuy nhiên, nếu duy trì phong độ cùng lối chơi nhanh, pressing tầm cao như hiện tại, không đội bóng nào muốn đối đầu với “quái vật” Luis Enrique đang xây dựng.