Liverpool trải qua một buổi tối tồi tệ tại Anfield khi để Nottingham Forest đánh bại 0-3 ngay trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 12 Ngoại hạng Anh.
Trận đấu diễn ra theo kịch bản khó tin: đội chủ nhà nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội nhưng lại bị trừng phạt bởi ba tình huống dứt điểm sắc bén của đối thủ.
Murillo mở tỷ số ở phút 33 sau một pha đá phạt góc. Sau giờ nghỉ chỉ vài chục giây, Savona nâng tỉ số lên 2-0, trước khi Gibbs-White ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 78, với pha sút bồi không thể cản phá. Đây là một thất bại nặng nề và đáng báo động với Liverpool, không chỉ vì tỉ số mà còn vì cách họ sụp đổ.
Đội trưởng Virgil van Dijk không giấu được sự thất vọng khi phát biểu sau trận. Anh thẳng thắn thừa nhận vấn đề lớn nhất của Liverpool lúc này là để thủng lưới quá dễ: “Chúng tôi để thua quá nhiều bàn dễ dàng. Họ lại ghi bàn từ một pha cố định. Có thể hỏi về việc cầu thủ đứng trước Alisson, nhưng bàn thắng được công nhận và chúng tôi bị dẫn 1-0. Chúng tôi không tốt trong những pha tranh chấp, pressing, chiến đấu. Tình hình bây giờ thực sự rất khó khăn.”
Van Dijk cũng nhấn mạnh rằng sự hoảng loạn xuất hiện sau khi bàn thua đầu tiên đến quá sớm và quá đơn giản: “Sau khi bị dẫn bàn, chúng tôi trở nên vội vàng. Đó là điều dễ hiểu khi bạn rơi vào giai đoạn khó khăn. Nhưng chúng tôi không thể thoát khỏi tình cảnh này chỉ bằng cách nói. Cần rất nhiều nỗ lực.”
Anh thừa nhận cả tập thể phải chịu trách nhiệm: “Ai cũng phải nhìn lại mình. Những bàn thua quá dễ và tất cả phải soi gương. Thua Nottingham Forest ở Anfield là điều rất tệ. Nhưng chúng tôi từng vượt qua nghịch cảnh trước đây và sẽ trở lại.”
Dữ liệu từ FotMob cho thấy rõ vì sao Liverpool gục ngã. Dù họ cầm bóng đến 72% ở hiệp 1 và tung ra 10 cú sút, chất lượng cơ hội (xG) chỉ dừng ở mức 1.18. Trong khi đó, Forest chỉ dứt điểm 4 lần nhưng lại ghi bàn với pha dứt điểm duy nhất đi trúng đích, nhờ sự hiệu quả từ tình huống cố định dẫn tới pha lập công của Murillo.
Sang hiệp 2, thống kê còn tệ hơn. Liverpool cầm bóng 77%, tung ra 11 cú sút nhưng không thể ghi bất kỳ bàn thắng nào. XG hiệp 2 của họ chỉ đạt 0.84 – thấp hơn cả Nottingham Forest (1.15), dù đội khách chỉ có 23% thời lượng bóng và vỏn vẹn 11 đường chuyền chính xác ở phần sân đối phương.
Forest vẫn ghi thêm 2 bàn thắng chỉ từ những tình huống bóng dài và cố định, cho thấy họ không cần áp đảo nhưng vẫn xuyên thủng hàng thủ Liverpool một cách quá dễ dàng.
Từ việc để thủng lưới trong các pha cố định, đến sự thiếu gắn kết trong pressing lẫn tốc độ phản ứng chậm của hệ thống phòng ngự, mọi thứ đều chỉ ra một điểm: Liverpool đang mất đi sự chắc chắn vốn có. Những con số không biết nói dối: đội khách tạo ra ít cơ hội hơn nhưng chất lượng lại cao hơn và họ tận dụng tối đa những sai sót của hàng thủ áo đỏ.
Trong bối cảnh Van Dijk liên tục nhấn mạnh “ai cũng phải trách nhiệm” và Liverpool đang rơi vào chuỗi kết quả tệ, áp lực đặt lên HLV Arne Slot là rất lớn. Khi hàng thủ liên tục sụp đổ theo cách giống nhau, khi các tình huống cố định trở thành nỗi ám ảnh, thì kỳ chuyển nhượng mùa đông rõ ràng phải là thời điểm củng cố lực lượng. Nếu không, Liverpool sẽ tiếp tục đối mặt với những trận thua tương tự và ngày họ trở thành cựu vương có lẽ sẽ đến rất gần.










