
Chỉ trong vài tuần đầu của kỳ chuyển nhượng hè, HLV Arne Slot đã chứng minh một sự thật không thể phủ nhận: kỷ nguyên Jurgen Klopp tại Liverpool đã thực sự khép lại, không chỉ trên sân cỏ mà cả trong triết lý chuyển nhượng.
Việc chiêu mộ Florian Wirtz với mức phí có thể lên tới 116 triệu bảng – trong đó 100 triệu bảng được đảm bảo – đã chính thức phá vỡ nguyên tắc "không vung tiền quá tay" mà Jurgen Klopp từng gìn giữ suốt gần một thập kỷ ở Anfield.
Hồi năm 2016, khi Manchester United chi đậm 89 triệu bảng để đưa Paul Pogba trở lại từ Juventus, Klopp đã từng bày tỏ quan điểm dứt khoát:
"Nếu bạn đưa một cầu thủ về với giá 100 triệu bảng hay đại loại như thế và cậu ta dính chấn thương, thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển. Ngày mà bóng đá là như vậy, tôi sẽ không còn làm nghề này nữa, vì bản chất của trò chơi là thi đấu cùng nhau."
Ông tiếp tục nhấn mạnh:
"Đó là lý do người ta phát minh ra các đường chuyền – để cầu thủ phối hợp cùng nhau. Không phải ai đó cứ rê bóng suốt trận. Xây dựng tập thể không phải ý tưởng độc quyền của tôi – nó là điều bắt buộc nếu muốn thành công."
Tuy nhiên, chính Klopp sau đó cũng buộc phải điều chỉnh niềm tin ấy. Những bản hợp đồng đắt giá như Virgil van Dijk (75 triệu bảng), Alisson (65 triệu) hay Darwin Nunez (85 triệu) dần kéo Liverpool vào guồng chi tiêu. Đến năm 2023, nhà cầm quân người Đức thừa nhận:
"Tôi đã nói quá nhiều điều, rồi cuộc sống cho tôi thấy tôi đã tưởng tượng đơn giản đến mức nào. Khi bạn muốn mua một tiền đạo tiềm năng như Darwin Nunez, thị trường chuyển nhượng buộc bạn phải trả giá đó."

Với Slot, không có sự do dự như người tiền nhiệm. Sau thương vụ Wirtz, Liverpool đã tiêu tốn khoảng 215 triệu bảng trong chưa đầy một tháng, bao gồm Frimpong (29,5 triệu), Mamardashvili (25 triệu + phụ phí), và sắp tới là Milos Kerkez (40 triệu). Dẫu vậy, cần nhớ rằng chiến lược gia Hà Lan từng vô địch Premier League mùa trước với ngân sách chuyển nhượng khiêm tốn. Tổng chi tiêu ròng của ông từ khi đến sân Anfield vẫn chỉ quanh mức 100 triệu bảng mỗi mùa – một con số không vượt giới hạn.
Nếu Klopp là người cẩn trọng xây móng, thì Slot có vẻ đang xây tầng lầu – bằng gạch vàng. Và Liverpool, giờ đây, không còn là đội bóng của quá khứ dè dặt nữa. Điều đó cho thấy tham vọng của CLB vùng Merseyside cho mùa giải tiếp theo. Slot chắc chắn sẽ còn được cấp tiền khủng nhằm mang về đội bóng những thương vụ đình đám.