Khi đã hết cơ hội tại Premier League, FA Cup mới thực sự là mục tiêu chính của Liverpool trong chặng đường còn lại của mùa bóng. Bởi thế, HLV Kenny Dalglish tung ra sân với đội hình mạnh nhất trong lần tiếp Stoke tại Anfield này.
Ngay từ đầu trận, Lữ đoàn đỏ đã tràn sang phần sân đối phương tấn công. Phút thứ 2, Gerrard tung đường chuyền khá căng cho Carroll đánh đầu đáng tiếc là bóng lại đi không chính xác. Stoke luôn là đối thủ khó chịu với Liverpool và hôm nay, họ tiếp tục khiến các học trò của Kenny Dalglish gặp nhiều vất vả. Có thể thấy tuyến giữa với 2 tiền vệ trung tâm của chủ nhà không thể kiểm soát trận đấu trước lối chơi giàu thể lực của đội khách.
Phút 22, Liverpool bất ngờ có được bàn thắng dẫn trước trong thế bị lấn át. Sau pha phối hợp với Gerrard, Suarez tung cú sút tuyệt đẹp ở cự ly hơn 20m đưa bóng bay vào góc xa khiến thủ thành Sorensen phải bó tay.
Nhưng người hâm mộ Lữ đoàn đỏ vui mừng chưa được bao lâu thì chỉ 4 phút sau, Stoke đã có bàn thắng gỡ hòa. Oái ăm thay, người ghi bàn lại là Sếu vườn Crouch, người cũ của đội bóng chủ sân Anfiled với pha đánh đầu sở trường.
Phút 33, trong một pha phản công nhanh, Whitehead có đường chọc khe tinh tế cho Walters thoát xuống song đáng tiếc khi cú sút ở góc hẹp của tiền đạo Stoke lại đi chệch khung thành Liverpool. Stoke đã cho thấy mình thật sự là khắc tinh của The Kop với lối chơi rắn và đầy bản lĩnh. Hiệp một kết thúc trong sự bất lực của đội chủ nhà.
Bước sang hiệp hai, Liverpool dần tạo ra được thế trận tốt hơn. Phút 53, từ pha sút phạt của Downing, Suarez băng vào đánh đầu cắt mặt nhưng bóng lại đi không chính xác.
Khi mà HLV Kenny Dalglish đang lộ rõ vẻ bồn chồn bên ngoài đường biên thì ở phía trong, Downing đã tỏa sáng đúng lúc để giúp người thầy của mình có thể nở nụ cười tươi. Phút 57, nhận bóng từ cú giật gót của Gerrard, Dowing đi bóng đầy dũng mãnh trước hàng thủ Stoke rồi tung cú dứt điểm uy lực không cho thủ thành Sorensen cơ hội nào để cản phá.
Dù đã có bàn thắng phá vỡ thế bế tắc nhưng không vì thế mà Liverpool có thể thoải mái trước nỗ lực của đội khách.
Phút 68, Gerrard chuyền bóng cho Suarez dứt điểm nhưng lần này, cú sút xa của chân sút người Uruguay chưa đủ hiểm để khuất phục thủ thành Sorensem.
Càng về cuối, Liverpool càng chủ động giảm nhịp độ trận đấu trong khi đó Stoke lại nỗ lực tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Nếu như đội chủ nhà tìm cách câu giờ bằng cách giữ bóng, rê ra biên hay thay người "chiến thuật" thì phía bên kia, đội khách tiếp tục sử dụng những pha đánh bóng bổng sở trưởng uy khiếp khung thành Liverpool. Nhưng với bản lĩnh của một Vua đấu cúp, khung thành Reina vẫn vững vàng cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Liverpool: Reina, Kelly, Carragher, Skrtel, Jose Enrique, Maxi, Gerrard, Spearing, Downing, Suarez, Carroll
Stoke: Sorensen, Wilkinson, Huth, Shawcross, Wilson, Shotton, Whitehead, Whelan, Etherington, Walters, Crouch
Kết quả tứ kết FA Cup:
Ngày 17/3, 19h45:
Everton 1 - 1 Sunderland
Ngày 18/3:
0h30: Tottenham 1 - 1 Bolton (hủy ở hiệp 1 bởi cơn đột quỵ của Fabrice Muamba)
21h05: Chelsea 5 - 2 Leicester
23h00: Liverpool 2 - 1 Stoke
Ngay từ đầu trận, Lữ đoàn đỏ đã tràn sang phần sân đối phương tấn công. Phút thứ 2, Gerrard tung đường chuyền khá căng cho Carroll đánh đầu đáng tiếc là bóng lại đi không chính xác. Stoke luôn là đối thủ khó chịu với Liverpool và hôm nay, họ tiếp tục khiến các học trò của Kenny Dalglish gặp nhiều vất vả. Có thể thấy tuyến giữa với 2 tiền vệ trung tâm của chủ nhà không thể kiểm soát trận đấu trước lối chơi giàu thể lực của đội khách.
Phút 22, Liverpool bất ngờ có được bàn thắng dẫn trước trong thế bị lấn át. Sau pha phối hợp với Gerrard, Suarez tung cú sút tuyệt đẹp ở cự ly hơn 20m đưa bóng bay vào góc xa khiến thủ thành Sorensen phải bó tay.
| |
Nhưng người hâm mộ Lữ đoàn đỏ vui mừng chưa được bao lâu thì chỉ 4 phút sau, Stoke đã có bàn thắng gỡ hòa. Oái ăm thay, người ghi bàn lại là Sếu vườn Crouch, người cũ của đội bóng chủ sân Anfiled với pha đánh đầu sở trường.
Phút 33, trong một pha phản công nhanh, Whitehead có đường chọc khe tinh tế cho Walters thoát xuống song đáng tiếc khi cú sút ở góc hẹp của tiền đạo Stoke lại đi chệch khung thành Liverpool. Stoke đã cho thấy mình thật sự là khắc tinh của The Kop với lối chơi rắn và đầy bản lĩnh. Hiệp một kết thúc trong sự bất lực của đội chủ nhà.
Bước sang hiệp hai, Liverpool dần tạo ra được thế trận tốt hơn. Phút 53, từ pha sút phạt của Downing, Suarez băng vào đánh đầu cắt mặt nhưng bóng lại đi không chính xác.
Khi mà HLV Kenny Dalglish đang lộ rõ vẻ bồn chồn bên ngoài đường biên thì ở phía trong, Downing đã tỏa sáng đúng lúc để giúp người thầy của mình có thể nở nụ cười tươi. Phút 57, nhận bóng từ cú giật gót của Gerrard, Dowing đi bóng đầy dũng mãnh trước hàng thủ Stoke rồi tung cú dứt điểm uy lực không cho thủ thành Sorensen cơ hội nào để cản phá.
Dù đã có bàn thắng phá vỡ thế bế tắc nhưng không vì thế mà Liverpool có thể thoải mái trước nỗ lực của đội khách.
Phút 68, Gerrard chuyền bóng cho Suarez dứt điểm nhưng lần này, cú sút xa của chân sút người Uruguay chưa đủ hiểm để khuất phục thủ thành Sorensem.
Càng về cuối, Liverpool càng chủ động giảm nhịp độ trận đấu trong khi đó Stoke lại nỗ lực tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Nếu như đội chủ nhà tìm cách câu giờ bằng cách giữ bóng, rê ra biên hay thay người "chiến thuật" thì phía bên kia, đội khách tiếp tục sử dụng những pha đánh bóng bổng sở trưởng uy khiếp khung thành Liverpool. Nhưng với bản lĩnh của một Vua đấu cúp, khung thành Reina vẫn vững vàng cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Đội hình thi đấu:
Liverpool: Reina, Kelly, Carragher, Skrtel, Jose Enrique, Maxi, Gerrard, Spearing, Downing, Suarez, Carroll
Stoke: Sorensen, Wilkinson, Huth, Shawcross, Wilson, Shotton, Whitehead, Whelan, Etherington, Walters, Crouch
Kết quả tứ kết FA Cup:
Ngày 17/3, 19h45:
Everton 1 - 1 Sunderland
Ngày 18/3:
0h30: Tottenham 1 - 1 Bolton (hủy ở hiệp 1 bởi cơn đột quỵ của Fabrice Muamba)
21h05: Chelsea 5 - 2 Leicester
23h00: Liverpool 2 - 1 Stoke
M.T |
00:00 30/11/-0001













