Rạng sáng nay, Liverpool đã có chuyến làm khách đầy bão táp đến sân San Siro của Inter Milan trong khuôn khổ Champions League. Trận đấu diễn ra trong bối cảnh "The Kop" thiếu vắng ngôi sao số một Mohamed Salah, người đã bị gạch tên khỏi đội hình bay sang Ý vì mâu thuẫn nội bộ.
Thiếu vắng Salah, HLV Arne Slot buộc phải sử dụng sơ đồ kim cương với cặp tiền đạo Alexander Isak và Hugo Ekitike. Tuy nhiên, hàng công của Liverpool tỏ ra bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu. Dù Ibrahima Konate đã đưa được bóng vào lưới nhưng bị từ chối vì lỗi việt vị, thế trận vẫn diễn ra giằng co và thiếu điểm nhấn.
Bước ngoặt chỉ đến vào những phút cuối khi cầu thủ vào sân thay người Florian Wirtz ngã trong vòng cấm sau tác động của Alessandro Bastoni. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, và Dominik Szoboszlai đã không mắc sai lầm nào để ấn định chiến thắng 1-0 cho Liverpool.
Tuy nhiên, huyền thoại Jamie Carragher tỏ ra không hài lòng với quyết định này. Phát biểu trên CBS Sports, cựu trung vệ Liverpool thừa nhận: "Tôi sẽ rất thất vọng nếu quyết định này chống lại đội bóng của tôi. Tôi không nghĩ đó là một quả phạt đền. Nhưng nếu tôi là cầu thủ hay HLV Inter, tôi sẽ tự trách mình vì đã kéo áo đối phương".
Carragher phân tích thêm rằng hành động của Bastoni là không cần thiết khi Wirtz đang quay lưng về phía khung thành và không gây nguy hiểm. Dù thừa nhận quyết định của trọng tài là "hơi nặng tay" nhưng chiến thắng này đã giúp Liverpool leo lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. 3 điểm nhọc nhằn này là liều thuốc tinh thần quý giá cho thầy trò Arne Slot giữa tâm bão khủng hoảng nhân sự.












