Lionel Messi: Sự tôn vinh tranh cãi

08:48 Thứ hai 30/01/2012

Khi tranh cãi quanh cuộc bầu chọn Quả bóng vàng FIFA 2011 vừa lắng xuống, thì những tranh cãi mới lại nổ ra quanh việc Lionel Messi được tạp chí Sports Illustrated (Mỹ) tôn vinh là Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Messi chỉ thành công cùng CLB Barca, chưa có dấu ấn gì tại ĐT Argentina

TRANH CÃI TỪ NGÔI VỊ SỐ 1...

Vẫn biết mọi sự so sánh đều khập khiễng. Song sự kiện Messi được đẩy lên vị trí số 1 trong lịch sử bóng đá thế giới như Sports Illustrated (SI) vừa công bố không khỏi khiến dư luận thắc mắc. Các đối thủ bị siêu sao người Argentina đang đầu quân cho Barcelona bỏ lại phía sau bây giờ không phải Cristiano Ronaldo hay Xavi như trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng FIFA. Lần này, Messi vượt trên tất cả mọi huyền thoại của môn thể thao vua, từ Diego Maradona, Pele, Franz Beckenbauer trở xuống.

Theo đánh giá của SI, chỉ Messi mới xứng đáng là ông hoàng thực sự của bóng đá thế giới. Còn thì “chúa” Maradona (thứ 2), “thánh” Johan Cruyff (3), “vua” Pele (4), “hoàng đế” Beckenbauer (5) hay “hoàng tử” Michel Platini (7) đều xếp ở đằng sau hết. Liệu Messi đã xứng tầm siêu vĩ đại như vậy?

Một lần nữa người ta phải lật lại vấn đề quen thuộc: tất cả những gì Messi làm được đến thời điểm này vẫn dừng lại ở cấp độ CLB. Thành tích của anh tại Barcelona và ĐT Argentina khác nhau một trời một vực. Cứ nhìn lại hình ảnh một Messi đang ở đỉnh cao phong độ vẫn thất bại thảm hại cùng ĐTQG tại World Cup 2010 và Copa America 2011, thì anh còn lâu mới sánh được về thành tích ở cấp độ ĐT so với những ngôi sao cùng thời như Xavi hay Sneijder, chứ chưa nói đến những nhà vô địch vĩ đại của World Cup cỡ Pele, Beckenbauer và Maradona.

Để đi đến kết luận Messi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, SI chọn ra 160 tên tuổi nổi bật nhất từ trước tới nay đem đánh giá và so sánh. 10 chuyên gia phân tích hàng đầu của SI còn xây dựng 10 đội hình giả tưởng từ 160 hảo thủ ấy (với giả thiết họ cùng thời và đều đang đạt đỉnh phong độ). 10 đội này sau đó tranh tài trong một game do công ty Sports Interactive (cha đẻ của trò Football Manager) tạo ra. Kết quả, Messi chỉ xếp thứ 3 trong danh sách Vua phá lưới (11 bàn, kém Eusebio và Gerd Mueller 5 bàn) và hoàn toàn mất hút trong danh sách kiến tạo (chỉ có 3 đường kiến tạo, kém Paul Breitner và George Best cùng 7 đường).

... TỚI CÁC THỨ HẠNG TRONG TOP 160

Dù chỉ là những thống kê giả tưởng nhưng kết quả trên càng khiến việc SI xếp Messi vào vị trí số 1 trong lịch sử gây thêm tranh cãi. Ngay cả hàng loạt vị trí khác trong Top 160 của SI cũng đang làm dấy lên những dấu hỏi lớn.

Nếu Messi lên đỉnh thì liệu kỳ phùng địch thủ C.Ronaldo của anh có đáng phải xếp hạng 21? “vua” Pele mà lại không có tên trong Top 3? Bobby Charlton chỉ đủ tài xếp hạng... 59? Có hợp lý không khi Ruud Gullit, Jurgen Klinsmann hay Kevin Keegan đều bị đánh bật khỏi Top 100, kém Shevchenko tới hơn 50 bậc?... Dù sao thì trên đây chỉ là đánh giá của một tạp chí tại Mỹ, nơi bóng đá không phải môn thể thao vua.

Điệp Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục