"Lính chì" Đan Mạch khó thoát khỏi lưỡi hái tử thần

21:09 Thứ sáu 08/06/2012

Rơi vào bảng tử thần ở EURO 2012 cùng Đức, Bồ Đào Nha và Hà Lan, rõ ràng Đan Mạch khó có cơ hội đi tiếp.

Khái niệm bảng tử thần đã được người ta nhắc tới ở EURO 1996 khi Đức nằm chung bảng C với CH Czech, Italia và Nga. Vị trí trung bình của 4 đội này trên BXH FIFA thời điểm đó là 5,5. 16 năm sau, vị trí trung bình của 4 đội dự bảng tử thần là 6,5. Trong đó, Bồ Đào Nha là đội đứng thấp nhất - thứ 10, tiếp theo là Đan Mạch (9), Hà Lan (4) và Đức (3).

Mặc dù vậy xét về thực lực, Đan Mạch chắc chắn không thể bằng so với BĐN, chứ đừng nói Hà Lan hay Đức. Trong tay HLV Morten Olsen chỉ có tài năng trẻ Christian Eriksen là thực sự đáng chú ý. Những Daniel Agger, Simon Kjaer, Nicklas Pedersen hay Dennis Rommedahl chưa đáng được liệt vào hàng ngôi sao. Tính ra, tổng giá trị của 23 tuyển thủ Đan Mạch hiện tại không bằng so với số tiền 80 triệu bảng mà Real Madrid từng bỏ ra để mua Cristiano Ronaldo - thủ quân của BĐN, từ Man Utd.

Một vấn đề nữa đang tồn tại ở Đan Mạch nằm ở vị trí thuyền trưởng. Dường như LĐBĐ đất nước thuộc vùng Scandinavia này không thể tìm ra một HLV giỏi hơn Olsen, nên họ quyết định gắn bó với ông suốt từ năm 2000 tới giờ. Olsen là một HLV có kinh nghiệm và cá tính. Kết thúc EURO 2000, ông lên thay Bo Johansson và giúp Đan Mạch lọt vào vòng knock-out ở cả World Cup 2002 lẫn EURO 2004. Đó là một thành tích đáng khen ngợi đối với một đội bóng thuộc tầm trung của châu Âu.

Song dưới sự chỉ đạo của chiến lược gia sinh năm 1949, Đan Mạch không thể vượt qua vòng loại World Cup 2006 cũng như EURO 2008. Tại World Cup 2010, đoàn quân dưới quyền Olsen thêm một lần gây thất vọng lớn khi xếp sau Nhật Bản rồi Hà Lan tại bảng E và bị loại. Những thất bại liên tiếp kể từ năm 2006 cho thấy Olsen không còn là người thích hợp để lèo lái con tàu Đan Mạch. Nhưng bằng một cách nào đó ông vẫn tại vị, và đội bóng mang biệt danh Danish Dynamite thực sự khó lòng đi lên.

Người Đan Mạch vẫn hay nhắc về chức vô địch EURO 1992 để tự động viên tinh thần chính mình. 20 năm trước, họ chỉ giành quyền tới Thụy Điển sau khi Nam Tư (cũ) không thể thi đấu vì cuộc nội chiến ở nước mình. Song sau đó, Đan Mạch đã khiến tất cả phải kinh ngạc bằng lối chơi tấn công đẹp mắt và đăng quang xứng đáng sau khi thắng Đức 2-0 ở chung kết.

Tuy nhiên, không phải lúc nào một câu chuyện cổ tích cũng xảy ra trong đời thực. Và câu chuyện cổ tích của Đan Mạch trong năm 1992 gần như chắc chắn sẽ không lặp lại trên đất Ukraine/Ba Lan.

Quế Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục