1. Trước thềm chuyến hành quân đến nước Nga để chạm trán gặp CSKA Moscow trong khuôn khổ vòng bảng Champions League, HLV Louis van Gaal đã lên tiếng bày tỏ sự lo lắng về hành trình hơn 10.000 km (cả đi lẫn về) sẽ khiến các cầu thủ Manchester United không đảm bảo thể lực cho trận derby thành Manchester vào cuối tuần.
Phải chăng đây cũng chính là lý do dẫn đến một màn trình diễn vô cùng nhạt nhòa của Quỷ đỏ trên SVĐ Arena Khimki rạng sáng qua, khi mà đại diện đến từ nước Anh suýt chút nữa đã phải “trắng tay” ra về?
Mới đây nhất, Van Gaal tiếp tục phàn nàn về lịch thi đấu ở Premier League như một nguyên nhân tiên quyết khiến cho các đội bóng xứ sở sương mù không thể nào thành công tại Champions League. Thậm chí, “Tu-lip thép” còn khẳng định rằng việc không có kỳ nghỉ Đông chính là điều “độc ác” nhất ở giải Ngoại hạng.
![]() |
Van Gaal phàn nàn về lịch thi đấu "khắc khổ" ở Premier League. Ảnh: Internet. |
2. Dĩ nhiên, Van Gaal không hề sai. Thực tế cũng cho thấy, vấn đề lịch thi đấu khắc nghiệt tại Premier League đã trở thành chủ đề gây bức xúc trong suốt nhiều năm qua. Mặc dù vậy, chỉ chừng đó thôi thì vẫn là chưa đủ để vị chiến lược gia người Hà Lan biện minh cho phong độ nghèo nàn của M.U.
Chứng kiến trận hòa “như thua” của Quỷ đỏ trước CSKA, huyền thoại Paul Scholes đã nhận xét trên BT Sport: “Đội bóng vẫn còn thiếu sự sáng tạo. M.U cần phải thực hiện nhiều tình huống đột phá hơn nữa”, tương tự, cựu danh thủ Rio Ferdinand cũng có chung quan điểm với người đồng đội cũ: “Từ ngữ chính xác để miêu tả về lối chơi của họ bây giờ là… đi bộ.”
Theo thống kê, M.U đã cầm bóng tới hơn 70% trong suốt hiệp một trận gặp CSKA nhưng kết quả đổi lại chỉ là… một bàn thua trên chấm 11 mét. Dưới thời Van Gaal, đội bóng thành Manchester thường xuyên duy trì thế chủ động trước bất kỳ đối thủ nào. Thế nhưng, bên cạnh thời lượng kiểm soát bóng áp đảo, Quỷ đỏ cũng hoàn toàn… vô hại.
![]() |
M.U đang thể hiện sự nhạt nhòa và bế tắc trên sân cỏ. Ảnh: Internet. |
3. Van Gaal có thể than thở về những nỗi khổ của ông khi phải làm việc xuyên qua mùa Giáng Sinh mà không được trở về Hà Lan đón kỷ nghỉ năm mới bên cạnh gia đình. Tuy nhiên, ngay cả như vậy đi chăng nữa thì “bộ mặt thật” của M.U vẫn chẳng hề thay đổi, nhạt nhòa và cực kỳ thiếu sức sống.
Tất cả mọi lý do, vào thời điểm này đều chỉ mang tính chất ngụy biện. Bởi lẽ, đội bóng thành Manchester còn chưa thể tự giải quyết được những vấn đề nội tại của mình.
Chính bởi vậy, thay vì cứ đi phàn nàn về “khóm hồng Premier League” đầy gai, có lẽ "Tu-lip thép" nên cố gắng giúp “bông hồng M.U” đẹp hơn qua mỗi ngày…