Đội tuyển Anh có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Cộng hòa Séc trong khuôn khổ lượt trận thứ hai UEFA Nations League A. Phát biểu trên sóng ITV sau trận đấu, tiền đạo Anthony Gordon hài lòng với màn trình diễn của toàn đội:
"Tôi nghĩ đây là một trận đấu tốt và chúng tôi hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi. Anh lẽ ra có thể ghi thêm nhiều bàn thắng ở những phút cuối nhờ chất lượng hàng công vượt trội. Dẫu vậy, vẫn còn một số chi tiết toàn đội cần cải thiện như khả năng duy trì nhịp độ, gia tăng áp lực và sớm giải quyết trận đấu một cách dứt điểm."
Gordon là người khai thông thế bế tắc cho Tam Sư ở phút 47 từ quả tạt bóng của Trent Alexander-Arnold. Đánh giá về bàn thắng cũng như đường chuyền dọn cỗ của Alexander-Arnold, Gordon chia sẻ với BBC:
"Tôi đã thực hiện tình huống di chuyển đó rất nhiều lần, nhưng rất ít cầu thủ sở hữu đủ phẩm chất, kỹ thuật lẫn sự dũng cảm để mạo hiểm tung ra đường chuyền như vậy. Đó là lý do tại sao anh ấy là một cầu thủ xuất sắc và tôi luôn khao khát được thi đấu cùng anh ấy. Alexander-Arnold đã trải qua hành trình riêng cùng tuyển Anh. Alexander-Arnold khao khát ra sân nhiều hơn, nhưng trên hết anh ấy đã thể hiện cá tính tuyệt vời trong đợt tập trung này."
Thắng lợi 2-0 giúp tuyển Anh vươn lên vị trí thứ hai bảng C. Ngược lại, hai trận toàn thua liên tiếp đẩy thầy trò Santi Denia xuống đáy bảng xếp hạng cùng muôn vàn khó khăn. Ở trận đấu còn lại tại bảng C, Tây Ban Nha không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Croatia với tỷ số 4-1. Đáng chú ý, Lamine Yamal tiếp tục tỏa sáng với cú đúp bàn thắng.













