Tiền đạo Joao Pedro đang tận dụng quãng nghỉ quốc tế để làm việc cùng bác sĩ chuyên khoa nhằm điều trị dứt điểm chấn thương đầu gối.
Trước đó, chân sút 25 tuổi đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Brazil hồi đầu tháng nhưng buộc phải rút lui. Chấn thương này cũng khiến anh vắng mặt trong thất bại 0-3 của The Blues trước Brentford, trận đấu cuối cùng trước thềm loạt trận quốc tế.
Các báo cáo từ Brazil thời điểm đó cho rằng Joao Pedro có thể phải ngồi ngoài lên đến 4 tuần. Tuy nhiên, theo thông tin từ tờ Standard Sport, tiền đạo này hiện đang tích cực gặp gỡ chuyên gia y tế tại London trong suốt đợt FIFA Days, với nỗ lực đẩy nhanh quá trình hồi phục để sớm trở lại sân cỏ.
Việc Chelsea cấp phép nghỉ cho các cầu thủ không lên tuyển đã tạo điều kiện thuận lợi để Joao Pedro tiếp nhận các liệu trình điều trị, đồng thời được theo dõi sát sao bởi đội ngũ y tế nội bộ của câu lạc bộ. Vấn đề bắt đầu xuất hiện khi anh cảm thấy không thoải mái trong những ngày sau trận hòa 2-2 trước Hull City vào ngày 12 tháng 9. Mặc dù Chelsea từng hy vọng anh có thể ra sân sáu ngày sau đó trước Brentford, nhưng rốt cuộc anh vẫn bị gạch tên.
Hiện tại, ngày trở lại chính xác của Joao Pedro vẫn còn bỏ ngỏ. Dù vậy, tín hiệu tích cực là chấn thương được kỳ vọng không kéo dài quá lâu và ban huấn luyện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng góp mặt của anh trong trận gặp Bournemouth vào ngày 10 tháng 10 tới.
Sự vắng mặt của Joao Pedro là một tổn thất không nhỏ, bởi anh đang tạo ra sợi dây liên kết tấn công cực kỳ ăn ý cùng Cole Palmer và Morgan Rogers. Bộ ba này chính là nòng cốt mà Chelsea đang vô cùng trông cậy để lĩnh xướng hàng công trong chiến dịch đầu tiên dưới thời HLV Xabi Alonso.
Ngoài Pedro, Chelsea cũng không có sự phục vụ của Reece James (tuyển Anh) và Moises Caicedo (tuyển Ecuador) trong đợt tập trung này. Đáng chú ý, Cole Palmer ban đầu có tên trong danh sách tuyển Anh nhưng đã phải rút lui vào thứ Hai tuần trước.
Phát biểu về trường hợp của Palmer, HLV trưởng đội tuyển Anh Thomas Tuchel cho biết cầu thủ này đang bị "đau và khó chịu" ở cơ. Ông thừa nhận ngôi sao 24 tuổi đã bỏ lỡ quá nhiều đợt tập trung, nhưng vẫn lên tiếng bảo vệ học trò khi khẳng định Palmer thực sự gặp chấn thương, chứ không đơn thuần là rút lui vì lý do quản lý khối lượng vận động.











