
Giroud chứng minh đẳng cấp trong ngày tái xuất Ligue 1.
Ở lượt trận vòng 2 Ligue 1 diễn ra rạng sáng 25/8, Olivier Giroud một lần nữa chứng minh giá trị của một tiền đạo lão luyện. Anh ghi bàn thắng duy nhất ở phút 90+1, giúp Lille hạ gục Monaco 1-0. Pha xoay người dứt điểm chuẩn xác không chỉ đem lại ba điểm quan trọng mà còn đưa Giroud đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng lập công tại Ligue 1, ở tuổi 38 và 328 ngày.
Đây đã là bàn thứ hai của cựu tiền đạo Chelsea chỉ sau hai trận mở màn, minh chứng rằng bản năng săn bàn của anh vẫn còn nguyên vẹn. Nếu tận dụng thành công quả phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng, Giroud thậm chí đã có thể lập cú đúp. Dẫu vậy, hiệu suất 2 bàn/2 trận là khởi đầu vượt ngoài mong đợi cho một ngôi sao tưởng chừng đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.
Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng trở lại khoác áo đội tuyển Pháp, Giroud dứt khoát từ chối. Anh nhấn mạnh: “Tôi đã nói lời chia tay, và giờ là lúc dành chỗ cho các tài năng trẻ.” Đây là quyết định đầy bản lĩnh của chân sút đã ghi 57 bàn sau 137 trận, giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử Les Bleus.

Dù đã 38 tuổi, Giroud vẫn chơi xuất sắc.
Trong suốt sự nghiệp, Giroud từng cùng Montpellier giành Ligue 1 mùa 2011/12, rồi chinh phục hàng loạt danh hiệu trong màu áo Arsenal, Chelsea và AC Milan. Ở tuổi 38, anh vẫn chứng minh kinh nghiệm, khả năng dứt điểm và bản lĩnh có thể giúp Lille cạnh tranh nhóm đầu bảng. Nhưng ở đội tuyển quốc gia, đó là thời điểm của Kylian Mbappe, Marcus Thuram hay Randal Kolo Muani.
Quyết định khước từ cơ hội trở lại đội tuyển của Giroud không chỉ thể hiện sự minh triết, mà còn đánh dấu sự chuyển giao thế hệ trong bóng đá Pháp. Anh rời Les Bleus với tư cách một huyền thoại, đồng thời toàn tâm toàn ý cống hiến cho Lille ở chặng cuối sự nghiệp.