Kỷ nguyên của ‘cỗ máy ghi bàn’ Haaland chính thức bắt đầu.
Tiền đạo người Na Uy không chỉ giúp Manchester City đè bẹp Borussia Dortmund 4-1, mà còn tạo nên cột mốc lịch sử chưa từng có trong Champions League: ghi bàn 5 trận liên tiếp cho 3 câu lạc bộ khác nhau – Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund và Man City. Một kỳ tích mà ngay cả Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi cũng chưa từng đạt được.
Phút 29, Haaland xuất hiện đúng thời điểm để kết thúc pha căng ngang của Jeremy Doku, mở ra bàn thắng thứ 18 trong mùa giải của anh chỉ sau 14 trận. Nhưng hơn cả một pha lập công, đó là dấu mốc khẳng định anh đang đứng một mình trên đỉnh cao của thế giới ghi bàn.
Sự đáng sợ của Haaland nằm ở tính ổn định phi thường. Từ đầu mùa, anh chỉ tịt ngòi hai trận, còn lại đều in dấu giày trong mọi chiến thắng của City. Ở tuổi 25, Haaland đã là hiện thân của một “cỗ máy bàn thắng”: cao 1m94 nhưng tốc độ đáng kinh ngạc, chọn vị trí chính xác như lập trình, và luôn biết cách hạ gục đối thủ bằng bản năng lạnh lùng.
Trước Dortmund, anh không chỉ ghi bàn mà còn mở ra lối chơi cho toàn đội. Phil Foden tỏa sáng với cú đúp siêu phẩm, nhưng Haaland vẫn là tâm điểm – người khiến mọi hàng thủ châu Âu phải sợ hãi. Chiến thắng này giúp Man City bất bại sau 4 lượt trận (3 thắng, 1 hòa) và củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu League Phase.
Ở bên kia chiến tuyến, Dortmund gục ngã trước “người cũ” của mình – một Haaland giờ đã vượt khỏi tầm với. Từng làm châu Âu kinh ngạc với 8 bàn sau 5 trận đầu tiên ở Salzburg, rồi 15 bàn chỉ sau 13 trận tại Dortmund, Haaland giờ đang viết tiếp chương vĩ đại của riêng mình ở Etihad.
Không chỉ thăng hoa ở CLB, Haaland còn đang kéo tuyển Na Uy tiến gần giấc mơ World Cup đầu tiên kể từ 1998, với 9 bàn chỉ trong 3 trận gần nhất.
Ronaldo và Messi từng là biểu tượng của thế hệ trước. Giờ đây, Erling Haaland đang mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của tốc độ, sức mạnh và hiệu suất hủy diệt. Một “cỗ máy ghi bàn” đang viết lại định nghĩa về sự hoàn hảo trong bóng đá hiện đại.














